Nếu nhắc đến một kiểu café độc đáo, với mình, thì cái tên Cộng Cà Phê thường được mình nhớ tới đầu tiên, cơ bản ở đây có những gì mình cần khi nghĩ về một quán café: độc đáo, hơi “điên” nhưng vẫn được nét cà phê vỉa hè quen thuộc. Cái hay của Cộng là ngoài việc có nhiều chi nhánh, tiện ghé, thì mỗi chi nhánh đều có một điểm khác biệt trong cách bày trí nên lạ mắt
Tén ten, chi nhánh mới của Cộng Cà Phê ở sân bay nè, qua đi đón nhỏ bạn nên cả nhóm tạt qua đây trốn nóng, nghe nhân viên nói mới mở được 2-3 bữa, gần Bún Đậu Homemade. Trưa nắng chang chang, chung xư xanh mắt, chịu.
Chi nhánh này gợi cho mình có cảm giác như một khu nhà tập thể kiểu cũ ở Hà Nội. Hồi ra Bắc, mình cũng được bạn dẫn đi lòng vòng trong khu giống vầy, thành ra vô đây thấy na ná, thấy hay lắm. Sử dụng vẫn là tông màu đất, xi măng xám xám, cũ cũ, nhưng bày trí cái gì nhìn vô cũng thấy có gu, như mấy cái chảo úp làm cái chụp đèn kìa, hehe.
Có hai tầng, đứng từ tầng trên nhìn xuống thì ở dưới giống như một cái sân nhỏ, có bà con sáng sớm túm tụm café con con, bàn chuyện thời sự, quốc tế. Ánh sáng chủ yếu vẫn là ánh sáng tự nhiên bên ngoài hắt vào, rất dễ chịu.
Một góc nhỏ, bàn là cái lồng sắt cộng cái mâm, quá chất, hehe!
À, cái hay của Cộng Cà Phê mà mình thấy, là bước vô đây cảm giác như quăng cái thế giới công nghệ ra ngoài cửa á. Cái gì ở trong này mình cũng thấy nó xưa xưa, cũ cũ, chậm chậm, thành ra vô đây ít thấy ai bấm bấm điện thoại như mấy chỗ khác. Ví dụ chán quá thì ra chơi bàn đá banh, xong vô tám tiếp.
Góc ở trên lầu, họa tiết con công – từng là hot trend năm ngoái – cũng được tận dụng triệt để. Sàn gạch hoa nha, i chang mấy cái khu nhà tập thể của Hà Nội hồi mấy thập niên trước luôn.
Một góc khác thì lại giống như phòng khách trong căn nhà, quây quần như trong gia đình luôn.
Góc nào cũng đẹp, hic, sống ảo trăm kiểu, chụp hình trăm tấm ở mỗi góc trong lúc đợi món luôn
Tivi Liên Xô, điện thoại bàn quay số, ghế salon, tủ kính, nhìn vô là biết xưa liền luôn. Bạn nào đi đây ráng lựa mặc mấy bộ đồ hồi xưa thì chụp banh chành chỗ này luôn.
Một góc dành cho nhóm lớn, giống i như mấy cái lớp học hồi nhỏ với bàn ghế thì gỗ cũ, khẩu hiệu, thơ con cóc các kiểu.
Những chiếc lồng sắt – một nét rất đặc trưng của Hà Nội xưa – được chỗ này xây dựng vừa đẹp mà không sến, rất có gu nha.
Khu sân thượng, ở bên góc tay phải bức hình có cầu thang đi xuống dưới nữa, mà bữa chụp tới đây cái hết pin máy ảnh, hic hic. Ở trên này, buổi tối ngắm đường Hồng Hà nhộn nhịp được, chứ buổi trưa ra đây vào mùa này thì nóng quá.
Cốt dừa Cà Phê thần thánh của Cộng – một ly to, uống là no. Khi order thì sẽ được phát số như cái cờ hồi xưa đi học vậy, đỏ rực luôn nha.
Lớp cốt dừa không béo quá, đủ thơm để cộng hưởng với mùi vị cà phê. Không ngọt, không gắt gỏng, không làm cho bạn có cảm giác mập.
Quán vắng, đi tùm lum chụp cho nó “art”, hehe, còn ly này là Cốt dừa Cốm Xanh.
Nhìn kĩ thì sẽ thấy hạt cốm được xay chung, khi dùng muỗng múc ăn thì sẽ thấy được độ lợn cợn, thơm mùi cốm, uống rất thích. Ly này cũng to, uống no.
Con gái thì thích mấy loại trà, ví dụ ly này là trà tắc quế. Khuấy lên sẽ thấy có quế nữa, nhỏ bạn kêu có mùi nồng, với độ chua đã miệng. Uống café xong hông có dám thử, sợ bị kì.
Một tấm “art” khác, haha.
Ly trà đào chanh leo, có chanh dây nữa nha
Một mâm cỗ quà vặt: kẹo lạc, bánh đậu xanh, hạt hướng dương, khô bò… đầy đủ, thích cái nào chọn thêm cái đó nha.
Ưu điểm:
- Quán siêu mát, máy lạnh phà phà.
- Nhân viên siêu dễ thương, cười miết, cười tít mắt, nhanh nhẹn.
- Gía ổn, décor đẹp
Nhược điểm:
- Đường ra sân bay đang sửa, muốn đến quán này phải qua khu sân bay, nên kẹt xe, đi buổi trưa nắng xỉu
Địa chỉ: 10 Hồng Hà, p.02, quận Tân Bình.
HỮU NGÂN