Mê mẩn những quán ăn vặt Hà Nội ngon hút hồn giới trẻ - (Foody.vn) Một lần đến Hà Nội mà bạn bỏ qua những món ăn vặt vỉa hè ngon tại thành phố cổ, cũ kĩ nhưng không kém phần náo nhiệt này thì tớ thề rằng bạn đã bỏ qua rất nhiều niềm vui sướng trong cuộc đời rồi đấy ạ! Có thể nói, lang thang phố phường và thưởng thức đồ ăn vặt… đó mới là cái thú mà thành phố này đem lại cho mỗi người… không chỉ đối với bạn bè gần xa đến thăm Hà Nội, mà còn đối với cả những “ma xó Hà Thành” nữa ^^
Trong bài viết này, tớ sẽ list ra những quán ăn vỉa hè mà theo tớ là nên đi ăn ở Hà Nội (cho nó biết mùi Hà Nội chứ nhỉ) Thứ tự các quán là hoàn toàn ngẫu nhiên, theo như trí nhớ của tớ, không hề có bất kỳ một sự thiên vị nào ở đây hết đâu, mới cả cái khoản hình thì là tớ “gu gồ” (google) thôi ạ, chứ tớ cũng chẳng có máy xịn xịn mà chộp được mấy cái hình mê ly thế này đâu ^^
Phần 1: Thế giới đồ ngọt!
1. Caramen tại Dương Hoa – 29 Hàng Than
Đây chắc là món đầu tiên mà tớ nghĩ đến sau khi type dấu “chấm than” đấy ^^ Tớ đảm bảo luôn là bạn nào là fan cuồng của món caramen thì chắc chắn mê tít “caramen mộc” ở quán này. Caramen mộc tức là món caramen trứng truyền thống đấy ạ ^^ Nếu mà các bạn thực sự là người ham của lạ thì chắc hẳn bạn sẽ rất vừa lòng với caramen chân châu, caramen dừa, caramen hoa quả, rồi cả món caramen thập cẩm nữa… tha hồ lựa chọn nhé ^^
Món này đích thị là caramen hoa quả rồi! (Nguồn: google)
1 chú thích nho nhỏ đối với các bạn đến từ Sài Gòn và Đà Nẵng hoặc miền trung thân yêu: caramen là cách chúng tớ gọi món bánh flan hoặc kem flan của các bạn nhé… đừng bị bối rối trước cách gọi này nhé ^^
Một gợi ý nho nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng: đó là đã đến ăn ở đây rồi thì nhất định không được bỏ qua món chè xoài và sữa chua nếp cẩm ở đây nha. Hai món này tớ sẽ không tiết lộ thêm gì cho các bạn, để các bạn phải tự thưởng thức mới thú vị :D
Địa chỉ quán: Dương Hoa – 29 Hàng Than, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá trung bình: 10 – 50k
Tham khảo thêm tại: http://www.foody.vn/ha-noi/duong-hoa-kem-caramen
2. Chè Bobochacha - Ngõ 92 Cửa Bắc
Tớ còn nhớ hồi tớ còn học cấp 2 cơ, quán chè bobochacha này nằm ở vị trí cực kỳ "đắc địa" - ngay đầu cái ngõ 92 trên phố Cửa Bắc cơ. Hồi đó, quán chè này kết hợp với tiệm thịt xiên nướng bên cạnh đã rất được lòng các thượng đế teen. Hồi đó chết mê chết mệt với cái quán này lắm ý chứ. Nhưng rồi chẳng hiểu sao quán chè bị chuyển tít vào trong ngõ,cơ mà trong ngõ thì có hà nề gì nhỉ?
Có lẽ bởi so với các món chè khác ở Hà Nội thì bobochacha khá lạ, không hề đụng hàng. Có 3 loại chè là: đen, trắng và hoa quả, hương vị dễ ăn, dìu dịu, thanh mát mà giá cả thì hợp tú tiền với dân teen.
Một bát đen một bát trắng nhé (Nguồn: google)
Quán nằm trong ngõ đối diện trường Phan Đình Phùng, bán từ tầm trưa đến kh 6h chiều thôi. Giá bán 10 nghìn đồng/1 bát nhưng bạn sẽ phải mất thêm 5 nghìn đồng tiền gửi xe ở bên ngoài :( Tổng thiệt hại là 15k/người nếu chỉ ăn 1 bát rồi về. Thế nên tớ khuyên thật là tốt nhất mình đi đông, ăn xong “lệ quyên” cho thoải mái :D
Địa chỉ: Ngõ 92 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Giá trung bình: 10 – 20k (riêng tớ chắc phải gấp đôi ^^)
Tham khảo thêm tại: http://www.foody.vn/ha-noi/che-bobochacha
3. Chè Tự Nhiên - Quang Trung
Chè ở đây ngon lắm cơ. Vị chè rất thanh không hề ngọt gắt nhé! Tớ thích gọi thập cẩm để được thưởng thức đủ loại sắn, khoai lang, ngô...Cô bạn bán chè cũng dễ thương lắm, bạn ấy sẽ cho chè vào bát rồi mang cân trên một chiếc cân nhỏ ^^. Mỗi bát chè là 15K nha, không quá đắt đâu vì hương vị ăn rất thích. Con gái ngại béo thì ăn ở đây là chuẩn vì không hề ngọt gắt cơ mà :P ... Kim Tuyến
4. Chè 72 Trần Hưng Đạo
Nói thật chứ nếu mà tính đến cái món chè mà đắt nhất Hà Nội cho tới thời điểm này mà tớ biết ý, thì ngôi vị chẳng lọt đi đâu ra khỏi tay quán này. Một bát chè với giá 37k (@@) Ôi cơ mà đắt xắt ra miếng cơ các ấy ạ. Chè thập cẩm gồm 17 loại hoa quả như mít, nhãn, mãng cầu, trân trâu nhân sô cô la, trân châu nhân nho, nước cốt dừa... kể thôi cũng đã thấy ngon miệng rồi chứ nói gì đến lúc ăn ^^
Bên cạnh đó, cửa hàng cũng phục vụ trà hoa nhài miễn phí và có thêm món bánh mì thịt quay độc đáo với giá 20 nghìn đồng/chiếc. Tớ tự nghĩ là… bỏ thêm một chút mà được ăn ngon thì tớ cũng mê lắm lắm :D
Hoa mắt chưa? (nguồn: google)
Địa chỉ: ngõ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá trung bình: 35 – 40k
Tham khảo thêm tại: http://www.foody.vn/ha-noi/che-72-tran-hung-dao
5. Hoa Quả Dầm - Tô Tịch
Đây là cả một dãy phố luôn nhá, tha hồ cho bạn lựa chọn ^^
Nói thật thì nói cả 1 dãy cho sang, chứ chắc đâu cũng được 4 5quán gì đó ở đầu, tớ không có đi sâu vào trong nên cũng không có rõ lắm ý (nghe đồn là có cả chục quán cơ). Cơ mà được cái 1 cốc hoa quả dầm ở đây thì chất lượng thôi rồi. Chỉ cần đứng ở đầu phố ngắm thôi nhé, người đi đường chắc chắn bị quyến rũ ngay bởi sắc màu và hương thơm hấp dẫn của những cốc hoa quả này. Mùa hè thì có mít, xoài, dứa, bơ… vàng ươm… mùa đông thì… cũng có mít, xoài, dứa, bơ…vàng ruộm ^^ (cơ mà không phải mùa nên tớ đoán là hàng nhập đấy. mẹ tớ bảo mấy cái hàng nhập là hàng Trung Quốc Xuất Khẩu, nên cấm tớ ăn… mà tớ vẫn ăn, và vẫn sống ngon lành các bạn ạ ^^)
Ngoài màu vàng ra thì còn có nhiều màu sắc của dâu tây, dưa dấu… thêm phần đa dạng (nguồn: google)
Quán nào cũng có hàng chục loại quả bày ngay trên mặt quầy. Quả được cắt thành những miếng nhỏ vừa miệng rồi cho vào cốc. Khách ăn có thể đếm được trên chục loại quả trong cốc của mình nào dưa hấu, xoài, mẵng cầu, bơ, dưa vàng, mít, nhãn, trân châu đen… được xếp theo trình tự màu sắc xanh, đỏ, vàng rất hấp dẫn và bắt mắt. Khi có người đến ăn, chủ quán mới bỏ ra và rưới lên trên cốc quả một ít sữa đặc và nước cốt dừa. Sữa và nước dừa sẽ ngấm vào từng miếng hoa quả đã cắt nhỏ làm tăng thêm hương vị ngọt và thơm ngậy, cuối cùng là cho một ít đá xay mịn lên trên. Sự đặc biệt của loại đồ uống này là không dùng đường mà chỉ cho sữa vào để làm tăng vị ngọt nên có vị ngọt mát và thơm ngậy
Địa chỉ: Phố Tô Tịch, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá trung bình: 10 – 30k
6. Chè Đào Duy Từ
Món chè không thể bỏ qua tại quán chính là Chè Khoai. Chỉ nhận xét ngắn gọn bằng một từ nhé: Chất!
Trang trí siêu ấn tượng (hình minh họa), khoai bùi, nước sánh quyện, mùi nước dừa béo ngậy… có diễn tả kiểu gì thì mọi người cũng cứ phải thứ mới biết hết mùi vị của nó được.
Một chữ “Chất” cho chè khoai. (nguồn: google)
Ngoài chè khoai, cửa hàng còn có thêm dăm món khác như chè nếp cẩm, chè chuối, chè đậu đỏ, mít, rau câu ... ăn được thôi chứ không đẹp bằng chè khoai đâu ạ :)) . Lần cuối tớ ăn thì giá mỗi bát chè là 12.000 đồng. Dưới thời bão giá thì tớ không đảm bảo về giá đâu nhé ^^
Tip nhỏ: không giống với bobochacha, chè ở đây tớ chỉ ăn được đúng 1 bát, không hiểu tại sao… có vẻ hơi ngọt nên mọi người để ý nha.
Địa chỉ: 31 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá: 10 – 20k
Phần 2: Xung quanh chuyện “chém gió”
Trong thế giới ăn uống của người Hà Nội bây giờ, cụm từ “chém gió”, gần đây, thường đi kèm với “ trà chanh” hay “trà đá”… Nhưng mà trong phần này, yên tâm là tớ sẽ không chỉ đề cập đến một mình “trà đá hay trà chanh chém gió” đâu ^^
1. Nem Chua Nướng – 10 Ấu Triệu
Nhà thờ Lớn là khu vực đã quá quen thuộc đối với mỗi người sành ăn vặt và thích lê la hàng quán Hà Nội. Tới trước cổng nhà thờ, quay sang một bên là bạn sẽ thấy vài quán trà chanh sát vách lúc nào cũng đông nghịt mỗi buổi chiều về… nhưng mà thật thiếu sót nếu không đi thêm một vài bước nữa để đến với quán nem chua nướng nóng hôi hổi mà dẻo thơm…
Nem chua nướng hồng tươi ngon mắt (nguồn: google)
Mặc dù mở hàng trong gần nửa ngày trời nhưng quán nem chua nướng ở Ấu Triệu thực sự đông đúc từ sau 17h. Giá bán cho một chiếc nem chua nướng ở đây là 4.500 đồng, trà đá 3.000 đồng một cốc, trà chanh 7.000 đồng một cốc, hoa quả khoảng 15.000 đồng một đĩa. Ngoài ra còn có món cá bò nướng cũng thơm ngon không kém.
Ngoài nem chua nướng, bạn còn có thể chọn cá bò thơm ngon không kém.
(nguồn: google)
Địa chỉ: số 10 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá trung bình: 50 – 70k (cho 2 người ăn nhé)
2. Nem Chua Rán - Hàng Bông
Nhắc đến nem chua rán lại nghĩ ngay đến mấy quán ở Ngõ Tạm Thương rồi. Thèm quá!!!!
Ở cái ngõ đấy nhiều quán lắm, nhưng theo tớ thì chúng mình ăn ở quán Bà Già là ngon nhất rồi đấy ạ. Mỗi tội càng ngày, giá càng cao… tự hỏi học sinh sinh viên lấy đâu ra tiền mà các bạn ấy vẫn đi ăn đều đều thế nhỉ? Tớ là tớ chỉ thi thoảng mới đi, và mỗi lần đi ăn cho thỏa thuê thì… sạt nghiệp luôn ạ ^^
Một đĩa này 200k đấy ạ :(( (nguồn: Foody.vn)
Đây nhé, tớ up luôn 1 cái mẹt nem chua rán Bà Già Hàng Bông lên cho các bạn kiểm nghiệm. Tớ không quảng cáo thêm… để dành các bạn đi ăn tự thưởng thức ^^
Địa chỉ: 38 Hàng Bông, (hoặc ngõ Tạm Thương), Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tham khảo thêm tại: http://www.foody.vn/ha-noi/nem-chua-ran-ba-gia-hang-bong
3. Phô Mai Que - Phố Tạ Hiện
Tớ dám chắc rằng 90% hầu hết các quán trà chanh đều không còn lạ lẫm với nem chua rán hay khoai tây chiên, hai thứ này từ lâu đã là món ruột của giới trẻ rồi. Nhưng mà với phô mai que, gần đây món này thực sự trở thành cơn sốt. Chỉ đơn giản là phô mai được cắt chì sau đó tẩm bột và chiên lên nhưng do sự mới lạ nên rất được đón nhận nhiệt tình lắm.
Phô mai que lạ miệng (nguồn: google)
Phố Tạ Hiện là nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa để cho món này phát triển nha. Tầm khoảng 6, 7h tối thôi, các quán phô mai que ở trên phố này đã đông nghịt người rồi. chính xác là đông nghìn nghịt luôn ý. Nói chung là theo cảm nhận chủ quan của tớ, món này được cái lạ nên dân tình đổ xô đi ăn, chứ so với độ bền về chất lượng thì không thể nào sánh với hai món họ nhà nem kia được. Cơ mà tớ cũng thích ăn món này đấy, cho nên tớ mới list quán ra chứ ^^
Địa chỉ: phố Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá trung bình: 30 – 40k (từng này là ăn đủ luôn nhá, chưa tính thêm trà chanh, trà đá các kiểu)
Tham khảo thêm tại: http://www.foody.vn/ha-noi/cheestick-suxu-pho-mai-que
4. Chém gió quán - Khu tập thể D10 Thành Công
Mới được mở hàng hồi tháng 6/2012, ở sân dãy tập thể D10, ngay sát hàng nem chua rán nổi tiếng khu này, tiếp tục mọc thêm một quán đồ nướng nhỏ phục vụ cho teen với cái tên cũng rất độc: “Chém gió quán”. Khác với những cửa hàng đồ nướng mọc lên nhan nhản ở Hà Nội bây giờ, thực đơn của quán này bao gồm các món rất lạ mà chắc teen cũng hiếm có dịp nghe tới.
Món bò cuốn lá bưởi nghe siêu lạ tai nhưng đảm bảo về độ ngon nhé. Thịt bò được thái mỏng, tẩm ướp gia giảm cho đậm đà kết hợp với một vài thứ rau hành cho thơm, rồi cuốn khéo léo, gọn gàng vào trong chiếc lá bưởi nho nhỏ, sau đó xiên vào que nướng. Mỗi xiên có 5 miếng, hơi ít, nhưng ngon. Khi ăn thì nhớ gỡ lá bưởi ra nhé, không ăn được đâu.
Lá bưởi có tác dụng giúp cho hương vị miếng thịt bò thơm ngon hơn.
(nguồn: google)
Ngoài ra, khi đến đây “chém gió”, mọi người còn có cơ hội thưởng thức óc nướng lá ngải cứu, hay tim chim nướng… bên cạnh các món phổ biến khác như lòng nướng, bánh mì, khoai,… để bạn chọn lựa. Quán này chủ yếu để phục vụ cho teen nên giá tương đối dễ chịu, trung bình là từ 8.000 – 10.000 đồng/xiên nướng các loại. Riêng óc bọc giấy bạc nướng là 25.000 đồng/bộ. Giá cả rất hợp lý đúng không nào?
Địa chỉ: Dãy sân tập thể D10 Thành Công, Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Tham khảo thêm tại: http://www.foody.vn/ha-noi/quan-nuong-chem-gio-san-tap-the-d10
5. Thịt xiên nướng Bà Nga
Một quán cóc be bé nằm trên con phố vốn nổi tiếng trong văn thơ - phố Quang Trung ^^! Quán này chỉ mở từ tầm chiều đến tối, nếu đến trễ sẽ không còn chỗ giữ xe và hết cả chỗ ngồi đấy nhé! hihi. Quán vô cùng bình dân nhưng thịt xiên ở đây thì ôi vô cùng ngon không chịu nổi. Một xiên là 10K và thịt được nén rất chặt, không như nhiều hơi khác toàn mỡ thôi nhé! Mọi người thường ăn kèm xiên với bánh mì nhưng tớ thích cho tương ớt lên xiên và cứ thế xơi thôi ^^! Cứ mỗi tuần tớ đều phải rủ hội con gái đến đây để nhâm nhi rồi lại kéo nhau sang hàng chè đối diện bên đường làm tiếp bát chè nữa cơ ^^... Kim Tuyến
Xem thêm:
Những quán nem chua rán ngon ở Hà Nội
Những quán phở cuốn Hà Nội không nên bỏ qua
Ha Riv