-
8.4Quán phở ruột của mìnhTừ lúc quán phở đầu hẻm đường An Dương Vương quận 5 dời đi đâu không rõ thì quán này trở thành quán phải đến khi mình thèm phở. Vị phở ở đây theo gu người miền Nam với rau giá, tương đen, tương ớt đầy đủ nhưng mà mình lại thấy khá nhiều khách gốc Bắc ăn ở đây. Quán này theo mình tuyệt nhất la vè và sụn, bảo đảm không quán nào giống hết, thêm hành nướng bùi bùi nữa là ngon hết xẩy. Nước lèo ngọt thanh chứ không đậm đà kiểu nhiều gia vị bột ngọt, mình bị dị ứng bột ngot mà ăn hết tô đăc biệt cũng không sao. Điểm trừ là quán hơi chật, nóng và hơi ồn ào lúc đông khách vào buổi sáng, có thể phải chờ hơi lâu lúc đông khách.Ttốt nhất là đi sau 9h thì sẽ có chỗ ngồi thoải mái hơn. Cuối tuần thì đông nghẹt, có lúc không có bàn ngồi luôn. Giá cả thì theo mình là hợp lý vì tô phở chất lượng nhiều khi sức mình ăn không hết. Xin đính chính lại là quán chỉ bán từ sáng đến trưa là nghỉ. Có giao phở tận nơi luôn nhưng mà mình chưa thử, nghe nói là không tính phí. tô nhỏ la 40000 tô thường la 45000 tô đăc biệt la 55000 Xin nợ mọi người hình ảnh của quán tại mình cũng không mê chụp ảnh lắm. khi nào có thì sẽ update sau. ...Xem thêm