Hưng Nguyễn TấnHôm nay đi ăn lễ, hồi đó vào quán không hề có vụ gửi xe tính tiền.
Nay ra lấy xe, nhân viên lại kêu "anh ơi tiền gửi xe, nay lễ a muốn cho nhiêu cho"
:D Không phải mình keo kiệt vài ngàn lẻ nhưng cái nào ra cái đó, rất ghét cái kiểu quán có nhân viên xin đểu kiểu này. Không bao giờ quay lại
Minh NguyenDòm hình là biết rồi. Mua một phần 20-25k mà có nhiu đó, ăn mấy chỗ khác họ cho nhìu gỏi nhìu bánh tráng, này sợ bán lỗ hay gì ấy. Topping bên bánh chiên ổn, còn bên gỏi lèo tèo thấy ớn. Được mỗi cái phá lấu là ok.
B Mai LuuMình đặt 1 phẩn bánh tráng cuốn 20k Nhìn ngoài cuốn nhỏ hơn trên hình.
Mình gọi 2 hộp thì 1 hộp nước chấm ăn dở hơn hộp còn lại, vị kì kì.
Bánh tráng mình thấy ăn ok.
AnnieQuán chặt chém mắc lắm. Nhân viên phục vụ tệ. Cái lẩu cá kèo chừng 10 con cái kèo với 2 vắt mì gói với dĩa rau mà 300k. Nói chung nhiều quán ngon mà giá mềm hơn quán này nhiều. Ai ko tin cứ đến ăn cho biết rồi sẽ không bao giờ quay lại
Thanhtra2809Tởn tới già, từ lúc lên Sg tới giờ, đây là quán dở nhất, gớm nhất mình từng ăn. Mn né xa ra một tí 😭😭😭😭
Thiện Phúc Đặng Bákhuyên thật các bạn nào thấy rẻ ăn chỗ này chỉ có rước bệnh vào người, mình ăn xong về bị tiêu chảy liên tục luôn, hỏi mới biết dân quận 4 xung quanh k ai ăn quán này hết do chỗ này hay làm ốc chết, ốc thúi xong nó cho nhiều gia vị hành tỏi vô để át mùi. Nói chung không nên ăn đâu
Trần HạnhTrên đường về nhà thì rủ nhỏ em đi ăn bánh plan ở tiệm gần nhà. ngọc nga thì khá nổi tiếng òi ha. gần đây từ trong hẻm dời ra đầu hẻm nên dạo này lại xôn xao và thu hút nhiều khách òi nè. từ hoàng- diệu- chạy vào đường 20 thước thì cũng dễ nhận biết, bên tay phải. ngoài bàn ngồi ngoài ở tầng trệt thì ...
Mai Trinh ĐàoMình biết quán này cũng lâu rồi, nhà bên Gò Vấp mà lâu lâu có dịp qua quận 4 là phải ghé vô ăn, ngon lắm, giá cũng rẻ nữa. Mê nhất là tàu hủ sữa 🤤
Phương ThanhĐồ ăn thì ok nhưng thái độ của nhân viên thì không biết nói sao luôn. Oder thì trả lời tiếng một. Sau đó mình có xin thêm tắc do mình ăn chua hơn mọi người mà ko thấy đem ra mặc dù đã ok với mình và lúc đó quán cũng không đông. Đợi lâu quá nên mình đi ra xin thì tỏ thái độ với mình, đóng cửa tủ lạnh ...
Hằng NguyễnĂn 1 lần cho biết chứ vị quá ngọt và quá mặn so với khẩu vị của mình. Mì tôm đã nóng rùi mà nêm nếm như vậy còn gây nóng hơn. Móng tay làm ko sạch, còn nhiều sạn quá.
Bảo HânLúc trước mình thường xuyên đặt chỗ này mà hôm nay mình đặt hộp bánh tráng chiên ít xịt chưa tới nửa hộp luôn và bánh tráng bị vụn để dưới đáy hộp không biết phải vì đang dịch nên bán vậy ko chứ giá vẫn y cũ. Không bao giờ ủng hộ nữa
Gia Linh TrầnBánh tráng khá là được, giâ thì hơi mắc tí. Nhưng điểm thu hút mình là con choá :)) trời ơi dth gì đâu luôn. Vừa mập***vừa dễ cưng nữa á. Ai kêu cũng lại nhưng là để xin ăn nha, chắc nhờ đồ ăn của mọi người mà nó mới mập***như z á. Mọi người nên tới để nựng em***ở quán nha, dth gì đâu luôn á!
Hoàng Hậu MaiXế chiều đói bụng quá mà thấy ngay quán này đang khuyến mãi nên order để thử, tưởng không ngon mà ngon không tưởng luôn nha các bạn ơi. Vừa đậm đà hương vị ngon ngất ngây vừa có ngay một lon Coca-Cola để thưởng thức nữa chứ.
Mr DuyMình đặt qua Baemin món cơm ba chỉ bò Mỹ. Trong đó có cái trứng gà bị nhuộm màu xanh nước biển, thấy ghê quá, cần lời giải thích từ quán