Thư ThưBánh bên đây bán cũng rẻ nên mình cũng ko đòi hỏi nhiều:<
Hôm trc mình có đặt vài bánh ăn thử
- phô mai ăn cũng ok mn bánh ngoài ăn ngon nên hòa hợp với nhau nên ok
- phô mai chà bông thật sự bánh này best cực mn ợ
- soco sữa thật mình ăn ko cảm nhận j mấy về socola hay j hết chỉ nghe mùi bánh, ...
Như MaiQuán trước q1 nay mở bán lại thì thấy địa chỉ q4. Vẫn ngon vẫn nóng hổi.
Hang Cao thi thuyĐồ ăn thì rất ngon, 1 trong những bún chả ngon nhất SG mà mình từng ăn, chả giò cũng rất giòn và đậm đà. Nhưng nghĩ sao mà gói chả giò đang rất nóng trong bịch nylon, làm bịch nóng chảy, lan sang cả bịch nước mắm, cũng lủng lỗ và chảy nước mắm tràn lan. Đề nghị quán rút kinh nghiệm!
Hạnh NguyênMình có đặt đơn rồi mà sao quá thời gian chưa thấy giao ah. Có đt thì thấy kg liên lạc được 😭. Đang đói quá rồi
nguynphc0319Đi khắp sài gòn quán này thái độ quá tệ. Từ giữ xe tới nhân viên. Giữ xe bố đời lắm toàn hất hất cằm thôi. Dắt đụng chân vợ t mà ko xin lỗi một tiếng.
Cường ĐộThích nhất món bánh bông lan trứng muối ở đây, mềm xốp và thơm ăn ít ngán hơn những chỗ khác
emily LeĐối diện tổ đình Giác Nguyên,quán nhỏ khiêm tốn nhưng pha nước và bánh ngon lắm luôn!Cô chủ thì dễ thương và có nuôi mấy bé Mèo cực xinh.Bánh ngọt ở đây tự làm nên hương vị rất riêng ko hề có chất bảo quản.Menu phong phú nhiều loại nước lạ lạ mấy quán khác ko có.Vote cho Patit
evenstenvensQuán hủ tíu lề đường họ còn làm đàng hoàng hơn đây!Hut tíu cũ kĩ,đồ ăn thì như đồ ôi thiu nấu lại vậy
Viv NguyenHôm qua mua về cho Ngoại ăn 1 phần hủ tiếu khô, phải dùng từ khủng khiếp để mô tả cái tô hủ tiếu đó. Nước lèo quá mặn. Hủ tiếu cũ chứ không phải mới, trộn nước sốt khô. Gan thì bỏ cho 1 nùi, tôm, thịt cứng ngắt. Tự nhiên có 2 khúc ngó sen nhỏ ngâm chua bị nhớt rồi. Hèn gì lúc đứng chờ làm thấy trộn ...