-
3.0Cẩn thận mất đồ.Lần nào đi emart cũng thích, hàng hóa đa dạng và rẻ. Nhưng dạo gần đây dịch vụ chăm sóc và bảo vệ hơi có vấn đề. Lần 1: "suýt mất đồ" mình vừa đậu xe để cho hàng lên xe thì lúc đang cho hàng bảo vệ lại đẩy xe của mình đi, trong xe vẫn còn hàng, mình nói bảo vệ hàng của mình thì bảo vệ vờ như ko biết. Lần 2: "mất thiệt" lần này do phần mình hơi bất cẩn, đẩy xe hàng ra thấy đồ giảm giá nên mua thêm, vừa quây vào tính tiền ngó ra ko thấy xe hàng mình đâu. Lo quá mình chạy tìm và lại quầy dịch vụ nhờ giúp tìm. Vậy mà sau khi nhờ giúp, mình thất vọng kinh khủng mất đồ ko giận mà giận thái độ thờ ơ chưa tìm mà khẳng định mất của chổ nhân viên giả quyết cho mình, mình nhờ cho coi camera xem xe mình bị đẩy đi đâu, a nhân viên bảo ngay góc mình bị mất ko co camera, ông xã mình thấy có camera thì anh nhân viên bảo ko phải camera của siêu thị mới ghê chứ. Thôi thì của đi thay người mất rồi thì thôi, phải cẩn thận hơn. Các bạn nếu có đi emart thì phải cẩn thận nha. ...Xem thêm