-
6.0Cafe của Tuấn Ca✔Quán có 2 món tủ là cafe trứng với sữa chua dẻo. Vì ko biết uống cafe nên anh bảo mình ăn sữa chua dẻo, ko biết ăn vị gì thì anh làm hoa quả cho :)) Nhưng mình nghĩ các bạn ko nên gọi hoa quả vì hoa quả gồm: xoài, dâu, bơ vs mít được cắt nhỏ và trộn đều với sữa chua dẻo. Vì sữa chua đã vốn chua rồi nên khi ăn vs dâu thì chua quá nhưng ăn vs 3 vị còn lại, đặc biệt là mít vs bơ thì mình vô cùng thỏa mãn vì ăn vs sữa chua thì 2 loại này ko cần bàn cãi. Nên mình nghĩ các bạn nên gọi các vị hoa quả ngọt nếu đến đây ăn sữa chua dẻo :3 Sữa chua thì cũng khá ngon nhưng để lâu thì bị chảy nhanh lắm :(( lâu ở đây là gần 10' chụp ảnh của mình :)) ✔Giá cho sữa chua dẻo đi vs 1 vị là 25k còn lại như trộn hoa quả của mình thì là 30k :3 nhưng cốc cũng ko đc to :( ✔Không gian ở đây hợp vs kiểu uống trà đá vs ăn vặt ngắm phố phường thôi. Cửa hàng cũng ko đầu tư về hình ảnh mà ko giân cũng khá bé :( ngay cạnh Xôi Yến nên càng bị lu mờ nên nếu các bạn muốn ăn thì chịu khó để ý quán nhé 😂 ✔Anh chủ quán kiêm nhân viên phục vụ kiêm nhân viên pha chế dù ko nói nhiều và lạnh lùng nhưng mình cảm thấy rất đáng yêu :)) Ở đây còn có ship hàng nữa nè nhưng ảnh đi ship thì ai bán hàng, pha đồ hả anh ơi 😂😂😂😂😂 ...Xem thêm