Nguyễn Mỹ Duyên* Dịch vụ: Mình order trà sữa qua now giao hàng khá
nhanh. Mặc dù khoảng cách cũng phải 3-4 km. Đến nơi thì
lớp kem sữa có hơi tan một chút nhưng vẫn rất ngon. khi
order qua now giá trà sữa ở chi nhánh nhà thờ được giảm
30%
* Đồ ăn: Đặc trưng kem sữa ở sharetea là bùi béo vaf ngậy. mình khá ưng lớp ...
Phương Anhmình uống của sharetea nh rồi và nhiều thương hiệu trà sữa khác, nhưng lần này sharetea làm mình thất vọng vì cốc trà sữa quá nhiều đá, uống nhạt k khác gì nước lọc.
Nancy NguyễnQuá nổi tiếng và đặc trưng cho món cafe trứng.
Trứng hơi ngọt, không biết phải hoà với vani nên được cái bớt mùi tanh, cafe đắng nhẹ không đường để uống cùng với trứng ngọt khá ổn.
Hãy kêu thêm ly kem trứng cho tràn não chơi nếu còn đê mê lưu luyến, để rồi khi xong là thôi từ biệt vì quá chừng quá ...
Ngọc HoàngNghe bạn đồn là quán lâu đời nhất ở HN về cfe trứng nên ghé thử. Cũng ngộ ngộ nhưg mà do mìh hem uống cfe trứng dc nên phải kêu thêm 1 ly sữa bỏ zô cho ngọt ngọt dễ uống 😂
Thử cho biết hoy nè :)
Nhật NamĐịa điểm ăn vặt giải nhiệt quen thuộc dạo này của bọn mình. Cứ hết giờ làm là chiều chiều 2 đứa lôi nhau ra đây ăn và mùa hè đến rồi thì chả có hôm nào là nơi này vắng cả 🤷🏻♂️
Kem Tràng Tiền mới thay đổi diện mạo nữa, trông đẹp hơn rất nhiều góp phần làm đẹp bộ mặt của thủ đô vì đây cũng là 1 trong ...
im.linng🐷 Ngon, ngọt, nhiều lọai vị khác nhau như matcha, socola, vani, dâu và mix lẫn 2 vị nữa
🐷 Mát từ kem đến chỗ đứng chỗ ngồi
🐷 View to rộng đẹp , checkin sống ảo ok lắm
🐷 Sạch sẽ
🐷 Nhân viên khá nice
🐷 Giá cả phải chăng từ 10k-12k
🐷 Lên phố mà k ăn kem là vô cùng thiếu sót
tabi mon Nhân dịp kem Baskin có chương trình 3 viên 59k, làm ngay vài cốc.
•
Haiz, không ngon như xưa nữa rồi, có vài loại kem thôi, không còn được phong phú 31 mùi như ngày đầu xưa kia. Mình khá thích viên vị rượu rum, nó vừa ngọt vừa nồng rượu, hay ho phết đấy chứ nhưng các bà chị em không ưng vì nồng quá ...
Tạ ChiKhông còn gì để nói, dịch vụ quá tệ, phản ánh trực tiếp lên công ty thì hẹn lấy hẹn để sẽ gọi lại xong mất hút. Đánh chết cũng không bao giờ quay lại
Bảo Linh NguyễnHộp đựng nhìn sang chảnh, giá cũng khá cao nhưng thực sự bánh ko ngon và có vẻ cẩu thả. Bánh nướng nhân hạt dẻ ngọt khé cổ, bánh nướng trà xanh thì trứng lệch sang hẳn 1 bên làm ăn mãi ko thấy tưởng ko có trứng. Bánh dẻo đậu xanh thì nhân cũng mất hút, cả 1 cục bột trắng hếu thế kia. Tóm lại là có mỗi ...
Quynh ChiLang thang trên phố chợt thèm bánh ngọt, nhớ ra đang gần Madame Huong nên rẽ vào luôn. Sau khi lượn 2 vòng ngắm bánh thì mình cũng mua mấy món bánh này:
- Bánh mousse chanh leo (36k): bánh ngọt vừa, thanh nhẹ, vị chanh leo ăn ngon.
- Bánh mini donut (10k): bánh ăn chán và ngâý. Ăn không hề giống donut ...
im langĐồ ăn không ra gì thì rõ rành rành rồi (bánh cháy, xúc xích ít mỏng dính, ruốc rơi lả tả, mình cũng chả nhớ có vị gì không). Nhưng mà tệ hơn, lần này mình ăn 1 bánh tráng nướng và chủ quán rất thái độ. Cũng lần đầu tiên trong đời, ăn cái bánh 25k mất 5k gửi xe.***!!
Mai NgọcLâu lâu mới ăn lại thấy chất lượng đi xuống quá. Bánh tráng trộn dính bết bệt vào nhau, ăn chán, cả bát chỉ ăn được 2 quả trứng cút. Bánh tráng nướng tổng hợp hơi mặn và bị cháy. Bàn ăn có nhiều rãnh nên thức ăn rơi vãi xuống nhìn đen xì.
Carol DoNghe danh bún chả Hàng Mành Đắc Kim đã lâu nhưng nay mới vào đúng quán gốc.
Mình gọi một tô thường và một tô trẻ em.
- Bún nhiều, ăn thoải mái
- Thịt nướng không bị khô, nhiều
- Thịt nướng và nước mắm nêm không ngon
- Kêu thử nem cua bể nhưng mà ăn xong vẫn chưa thấy mang lên nên thôi tính tiền luôn.
Bàn ...
linhlinh01122 đứa gọi 1 phần thẩm cẩm như hình, có 4 cái chả nữa hết 110k
Quán này chắc là chính hiệu, món ngon
Nên làm 1 tấm bảng dằn mặt hàng bên cạnh là giả mạo :)))
Mà công nhận là quán bên kia ế hơn thật
Tầng 2, 13 Đinh Tiên Hoàng, P. Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nancy NguyễnNghe bảo ngon hơn Giảng. Khi thử rồi mới thấy mỗi bên khác nhau, ở đây trứng ít ngọt hơn nhưng nghe mùi trứng tanh nhiều hơn, ít uống nên nhận thấy rõ chứ ai uống nhiều sẽ thấy bình thường.
Cacao trứng sẽ dễ chịu cho ai không thích đắng của cafe. Sữa chua cafe hơi khó uống, sữa chua hơi chua so với ...
Tin TinLâu lâu thèm cafe trứng lại rủ cạ cứng lên đinh ngồi nhâm nhii chút xíu 😗😗
Không gian thì nhỏ thui ạ nhưng mà yên tĩnh, mang lại cảm giác dễ chịu cực kì luôn ấy 😆😆😆
Một cốc cf trứng nhớ k nhầm thi chi co 25k thui :)) mình toàn uống hai cốc cho đã luôn kkkk 🤣🤣
Thấy nhiều ng khuấy đều đê uống nhưng ...
Tầng 3, 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, P. Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thao TrinhLang thang Hồ Gươm chán chui vào đây ngồi cho mát. Highlands ở đây view Hồ Gươm, vị trí quá ok. Quán đông quá chừng đông. Vào đây vẫn là món yêu thích trà xanh đậu đỏ.
Hiện giờ Higlands thấy nổi quá chừng, giá cả bình dân, nước uống ok, không gian ok.
Tuy nhiên Highlands mình vẫn không thích vì dùng ...
Ly ÂuHighland ở đây view trên cao nhìn xung quanh bờ hồ thì ko thể chê vào đâu đc,ở đâyy quán quá đông lần nào vào cx chỉ muốn ngồi ở ngoài nhưng may mà lần nào cx dc ngồi ở ngoài haha
Thao TrinhDạo phố cổ và thưởng thứa các món ăn vặt Hà Nội cũng hay hay, nộm, ba bánh bột lọc....đều rất khác trong Nam, mỗi nơi ngon một kiểu. Nên ăn thử cho biết.
Mình thấy không biết là chủ quán hay nhân viên quá, khá dễ thương, tui mình không ăn nhiều, chủ yếu ăn cho biết thôi, ngồi trễ ơi là trễ, quán muốn ...
Thuy Trang NguyenBánh bột lọc ăn cực chán, vừa nguội vừa nhỏ mà đắt 6k/cái. Đang ăn thấy con sâu to tướng chậm rãi bò ra từ đống rau sống. Ôi mẹ ơi. Phải bình tĩnh lắm mới gẩy hết rau sống ra và cố hết đĩa bánh đc 🙂