-
6.4TaRo - Tea & DessertThấy quán có vẻ hay hay nên hôm qua ngồi trà chanh Chợ Gạo xong có ghé quán luôn để ăn thử mấy món của quán. Điều đầu tiên rất không thích là quán đã ngưng chương trình foody rồi mà vẫn để giảm 10% - 30%. Thẻ của mình là thẻ đen, đáng ra được giảm 30% thì lại không được giảm tý nào.. ✔️Vị trí: Quán khá bé và khuất ở Choẹ Gạo. Ở đây lại chia thành 2 nhánh nên dễ đi qua. Quán ở cũng đường với đoạn trà chanh, nhưng phí bên kia đường nhé. Đằng trước có hàng thịt xiên che mất đó. Cơ mà biển quán cũng khá sáng nên cũng không bị chìm lắm. ✔️Món ăn: quán này làm ăn có vẻ chán, mình hỏi menu thì không có, bảo là nhà có 1 số món gì đó cơ mà cũng không tư vấn nữa. Mình đến muộn nên thấy chỗ buffet hoa quả không còn gì. Thế nên gọi thử 1 chè tuyết Đài Loan và 1 chè Thái sầu riêng ⭕️Chè Thái sầu riêng thì khá ngon, vị rất vừa vặn, ngọt mát và thơm với ai ăn được sầu riêng cùng nhiều loại topping lạ và nhãn với mít, ăn rất thích. Món này thấy khách nào cũng gọi. Hoá ra do nó ngon vậy. ⭕️Chè Tuyết Đài Loan thì ăn khá chán, cứ có vị nồng nồng của đường ngọt, mình không thích lắm. Mình không biết có được chọn topping không vì xem lại review thấy cac bạn up menu có nhiều loại topping lắm. Mà mình khoing có menu nên gọi chay, chị chủ cũng không hỏi, xong bat của mình bê ra có 3 loại topping là khoai môn, khoai lang và trà xanh. Mà mình ghét trà xanh dã man, làm không ăn nổi. Còn khoai môn thì vii kì cục. Topping cũng dẻo nhưng không được ngon. Nói chung là không thích món này. ✔️Giá cả: giá rẻ và vừa túi tiền. Mình ăn hết 65k. Chè tuyết Đài Loan 35k và chè Thái sầu riêng 30k nhé. ✔️Không gian: Quán bé xíu , ngồi được vài người, quan trọng là nhìn quán cứ bị bừa bộ với lộn xộn í nên thực sự ngồi cũng khá bất tiện. ✔️Nhân viên: Chị chủ binh thường, cũng không thân thiện nhiều, nhiệt tình cũng ít. Được cái hay cười nên nhìn cũng dễ chịu thôi. ...Xem thêm

