-
6.4Chi được toại nguyện rồi!!Biết Taro lâu lắm rồi ý, nhìn hình trên fb cũng thấy hấp dẫn mà quá xa nhà mình nên hôm nay mới hẹn hò đám bạn thân đến được. Quán nằm ngay mặt phố Chợ Gạo, dễ tìm lắm. Đến nơi thì mình hơi vỡ mộng chút bởi: ❌ Quán bé xíu, để xe hơi khó ❌ Bàn ghế xếp lung tung, còn có 1 anh nằm ngủ ở đấy 😓😓😓 ❌ Bên trong chật và kín nên bị ám mùi dầu mỡ (dù rằng không hiểu mùi đấy ở đâu ra luôn) ❌ Bàn không được lau chùi, đầy nước luôn. Mấy cái giỏ đựng khăn giấy hết sạch vất chỏng trơ trên bàn mặc dù còn nguyên 1 bịch giấy to đùng. Nói chung chắc do mình đến lúc quán chưa kịp dọn dẹp nên nhìn khá là bừa bộn. ❌ Chè tuyết Đài Loan không ngon như mình tưởng :((( mình vốn không thích ăn chè ngọt nhưng chè ở quán phải nói là nhạt quá ý, cái thạch đen đen gần giống thạch găng vốn đã nhạt rồi. Mấy viên khoai dẻo thì hơi cứng :((((( nói chung là ăn cho biết thôi Bù lại ở đây vẫn có những ưu điểm nhé: ✔️ chủ quán và nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình ✔️ Buffet hoa quả đáng đồng tiền bát gạo :)))) hoa quả tươi, ngon. Có cả kiwi, dâu tây nữa ✔️ Nhạc hay nè 😌😌😌 ✔️ Wifi không bị tậm tịt nữa. ✔️ E card chỉ áp dụng cho chè tuyết nhưng thẻ đen được giảm đến 30% nhé 😁😁😁 ...Xem thêm

