-
1.0Never Come Back !!Chưa thấy quán nào làm bánh mì chảo mà chán như quán này !! Phải gọi là cực cực chán >:( Từ bánh mì patee đến nước sốt mà kiểu k có nước sốt í có cái nước mỡ mỡ gì ở dưới chảo í . Nói chung à cực kì kinh khủng . Chả hiểu sao cho thêm mấy cái cọng gì ở phía trên kb' có phải hành không nữa mà mùi như shit í . Kinh ứ chíu đc .. Đúng như tiêu đề của bình luận này : NEVER COME BACK !!!! ...Xem thêm
-
3.8Bánh mì bít tết siêu chán, giá rẻCả nhà mình đã đi ăn ở quán này vài lần do tiện đường + tối muộn chả có quán nào gần đó mở cửa. Xem menu thì giá cả rất sinh viên, nhưng mình ko gọi mấy đồ ăn vặt như nem chua rán hay xúc xích rán, khoai tây chiên gì cả. Nhà mình chỉ gọi bánh mì bít tết & bánh mì sốt vang. Phải nói là chất lượng đồ ăn quán này siêu chán luôn. Bánh mì nguội, ko nóng giòn (hãn hữu 1 lần ăn đầu tiên đc bánh mì nóng). Khoai tây chiên rất ỉu. Miếng thịt bò siêu dai và siêu mỏng, lại còn bị cắt vụn ra như thịt bò xào. Hình như quán ko có khái niệm thịt bò bít tết cần chọn loại thịt nào thì phải. Giá cho suất bít tết ko rẻ nhiều so với những chỗ khác mà chất lượng kém hơn nhiều, đã thế còn không có pate ăn kèm. Còn bánh mì sốt vang thì phải nói là "may hơn khôn". Nhà mình gọi suất đầu tiên ra ăn, ok tạm chấp nhận. Gọi thêm suất thứ 2 (để ăn cho no, chứ ko phải vì ngon mà gọi thêm) thì nc sốt chua loét (chắc do cho nhiều tương cà quá), thịt bò thì hầm ko kỹ và chủ yếu là phần bạc nhạc chứ siêu ít thịt luôn. Bát sốt vang đó coi như bỏ đi chả thèm ăn. Vì ngoài mấy điểm trên ra, hình như sốt vang là thịt bò để lâu + nc sốt đổ từ bên ngoài vào bát -> quay lò vi sóng -> mang ra. Nên sốt + bát đựng có vẻ nóng ấm còn thịt thì nguội ngắt. Từ giờ mình ko có ý định quay lại quán này nữa. ...Xem thêm
-
6.4Bánh Mì Ô Long - Hà ĐôngGiá ko đắt cũng ko rẻ, nhưng mà ngoài sốt ngon ra thì bít tết làm khá chán. Dai mà kiểu ko đc ướp tẩm kĩ nên ăn ko rõ vị. Được cái bánh mì rất giòn cà ngon. Đồ uống chưa phong phú lắm. Quán hơi bé nên dễ đi qua :) ...Xem thêm
-
8.0Chiều muộnChiều hơi lạnh đi mua đồ cùng mấy đứa bạn về ghé vào quán. Ấn tượng đầu tiên là không gian rất đặc biệt, tranh Ô long treo khắp gian. Bàn ghế, sàn nhà đều khá sạch. Thực đơn đập vào mắt khá tiện. Quán bị cái cây to đùng chắn trước cửa nên hơi khó nhìn. Nhân viên ổn. (K hiểu sao nhìn bạn nhân viên nữ mình cứ thấy hài hài Gọi 4 suất + 2 trà đá + 1 nước đậu + 1 nước lọc. K phải chờ lâu, 5p sau đã đc ăn r. Nc là k quá ấn tượng về chất lượng nhưng với giá cả phải chăng như vậy cũng Ok. Ăn 2 cái bánh mỳ chắc là đủ no. Riêng nước đậu 8k có lẽ hơi mắc. Các bạn mình cũng khá thích quán. Sẽ quay lại ...Xem thêm
-
5.4Xin lỗi nhưng sẽ không quay lạiMấy lần đầu đến quán thì khá hài lòng. 25-30k 1 suất bánh mỳ chảo khá đầy đặn,gồm trứng,pate,khoai tây chiên và xúc xích. Hương vị khá ngon,đậm đà (nhưng chs mình thấy hơi ngọt?),bánh mỳ giòn, sữa đậu nành ở đây uống ngon mát nhưng 8k/cốc nhỏ hơi đắt. Rồi 1 ngày đẹp trời mình lại ghé quán ăn và đó trở thành lần cuối cùng mình đến đây. Như bt mình gọi bánh mỳ chảo,không thích ăn khoai tây chiên lắm nên mình đổi khoai lấy thêm pate. Lúc ăn thấy pate có vị hơi khác khác,thế là mình chỉ dám ăn thêm vài miếng rồi để lại. Và tối hôm đó mình đã bị ngộ độc thực phẩm. Không dám chắc 100% mình bị ngộ độc do pate nhưng chắc chắn pate hôm ấy có vị khác thường. Có lẽ do mình bụng dạ kém và đến không đúng ngày nhưng đã có 1 lần rồi thì sẽ không nghĩ đến chuyện quay lai ...Xem thêm
-
8.4Bánh mỳ Bít tếtBánh mỳ ngon, phong cách phục vụ nhiệt tình chu đáo, địa điểm để xe rông rãi,... ...Xem thêm

