Co.opMart Hà Đông, KM Số 10 Nguyễn Trãi, P. Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội
Thanh HoangMì ý vừa khô vừa ít thịt trong khi mình gọi cỡ vừa thậm chí sốt còn đi kèm với dịch màu vàng nhìn phát sợ! Gà gọi 4 miếng thì cả 4 miếng đều khá là dở :) pepsi thì không có đá
phuonglinhchi17Mình đặt 2 phan mỗi phần 6miếng mà nhận được có 6 miếng gà
Filthy FrankQuán nhiều mèo. Giá rẻ hơn so với quán khác. Ko mùi. Có con đẹp. Có con khá khuyết tật. Có con hiền mà có con cũng khó chịu. Đồ uống bt.
Bin YunMình ít khi ghi nhận xét nhưng với quán thì mình rất hài lòng . Quán có rất nhiều mèo, con nào cũng béo tròn với đáng yêu ☺️☺️ Đặc biệt quán không có mùi, đây đối với mình là một điểm cộng lớn. Sẽ vẫn còn quay lại .
Hồng DiệuThật sự cũng hi vọng nhiều nhưng khá thất vọng.
Tokboki độn cà rốt :)) siêu nhiều cà rốt luôn ấy.
Nem chua thì vừa rán xong chưa nguội cho vào hộp nhựa làm hộp chảy ra nhăn nheo rúm ró.!!!
Khó tả thật sự. Mì tương đen thì nước tương lỏng loẹt.
harlie imĐồ ăn đa dạng, combo giá cả hợp lý.
Thích nhất là mì tương đen, lần nào đến cũng gọi. 35k nhưng được khá nhiều và ăn hơi bị no luôn. Thịt đủ ăn, không nhiều không ít. Sốt tương đen ngon. Kimbab cũng ok, nhìn đầy đặn (không có ảnh huhu). Cả thường cả chiên đều ngon ýyy. Nói chung là chất lượng ổn so ...
Bách PhạmMột suất bún chả ở đây không rẻ nhưng cũng không quá đắt
Hương vị thì bình thường, không có gì nổi trội, thịt và chả nướng không nhiều vị lắm. Được cái không gian quán khá rộng rãi, mát mẻ và sạch sẽ. Hương vị ở đây là ăn được chứ không quá xuất sắc.
Thủy NguyễnBún đậu bún + đậu???
Mình đặt qua giao hàng, nhìn ảnh đầy đủ bún, đậu, chả, thịt... Mà khi nhận thì đúng là "ảnh chỉ mang tính chất minh họa".
Xuất bún 25k chỉ có khoảng 200g bún và ít đậu rán, mấy cái rau sống.
Thật sự quá tồi!
Km 10 Nguyễn Trãi, P. Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội
phuong phuong hàngMình vừa đi coop mart hà đông.ô,bây giờ coop mart có quy định chỉ dc đi mua sắm bao nhiêu phút thôi à???mình mua xong ra trả vé xe để về thì bị bác thu vé xe hoạnh họe hỏi cháu làm ở đâu?rồi các cháu gửi xe để đi làm phải ko???các cháu gửi xe lâu thì phải trả cô tiền?...nói bằng cái giọng điệu rất thái ...
Dã Thị Có TâmTết năm nào mình cũng vào đây sắm Tết, thường thì mọi người hay đi Big C này kia nhưng với cá nhân mình thì Coopmart thích hơn cả. Mặt hàng phong phú, đa dạng, có nhiều lựa chọn. khu quầy đồ ăn sạch sẽ, hơn hết là không khí ở siêu thị này cảm giác ấm cúng, có phần ko nhộn nhạo như siêu thị khác, không ...
Yến Nhi VươngCơ quan mình có mua một chiếc bánh ăn mừng liên hoan cuối năm ở tiệm. Bánh rất to luôn ấy mà giá thì dễ chịu, cốt bánh không mềm lắm nhưng ăn cùng kem tươi topping kiểu truyền thống rất ngon, đúng chất hương vị bánh kem tuổi thơ đó. Trang trí bằng nhiều miếng chocolate trắng hình ông già Noel, khá là ...
Bạch Tuyết❤️ Hno bạn mình đi ra đoạn này nên mới nhờ mua đc bánh, chứ bt xa lắm chả đi ra đc đây mà ăn ấy 😢
❤️ Hôm đó mình cx đc mua thử và ăn 2 loại bánh, có bánh su kem chiên, va bánh BLTM.
- Bánh Su kem chiên có nhân vani, nhg ăn hơi ngấy, vì chiên dầu mỡ mà!
- Bánh BlTM thì khá rẻ, mà vẫn ổn lắm ấy! Bánh ...
phuongvu1701Mình gọi 2 suất bún đầy đủ . Mỗi suất 40k. Ở apps ghi rõ có thịt luộc nhưng khi nhận được thì lèo tèo thế này. Siêu đắt . Tệ thật sự. Sẽ k bg quay lại ăn
Vẫn Nhận Lixi HuỳnEm mua bún đậu đầy đủ, giá 50k. Theo bài viết của quán là có đậu, chả cốm, nem rán, giò tai, thịt luộc, dồi nõn. Nhưng nhận được thì KHÔNG HỀ CÓ DỒI NÕN VÀ GIÒ TAI. 50k một suất không hề rẻ, em còn đang háo hức nhưng mở hộp ra thì chán không buồn nói. Đậu thì còn không giòn nữa :)
Tầng 1 Aeon Mall Hà Đông, P. Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội
Saru WatariLần đầu ăn Texas chicken. Miếng gà ra nóng hổi ăn giòn tan và cảm nhận miếng gà tươi. Két nước tự lấy thả ga, mình thấy đây là cách thông minh vì như mình nửa cốc thôi là nhoè rồi :))
Tuy nhiên ăn tại chỗ mà shop không xếp món ra đĩa mà vẫn để vào hộp gấy như vậy khá lãng phí, dao và dĩa lại là đồ ...
Quỳnh PhươngTrưa nay vừa phi qua aeon chơi, sau vài hồi bàn bạc thì cả nhóm quyết định vào đây ăn gà.
Chỗ này dưới tầng 1 nha, bên cạnh marukame. Quán siêu đông luôn nha, thấy gần kín chỗ luôn.
Quán có một bên để order đồ và một bên trả đồ nên gọi đồ cực kì nhanh luôn, rồi sang hàng bên cạnh chờ đồ.
Mình gọi ...
Le KienQuán này hôm trước mình có vào, buổi chiều. Không khí hơi ảm đạm, nội thất đã xuống cấp, hơi lộn xộn. Nhân viên bê bếp nấu ăn đặt ngay cạnh bàn pha chế nhìn hơi luộm thuộm. Đồ uống tạm, có điều hòa mát. Chắc không được như ngày đầu.
Phạm Đức ThànhQuán giá cả hợp lý, các bạn hát nhạc sống nhộn và vui. Không gian ok. Đánh giá cao phần live music
Linh Ly ĐinhMình rất hay mua bánh sinh nhật ở đây, khá ngon mà giá rẻ nữa
Nguyễn Chí ThànhHay ra bánh ở đây ăn cho đỡ chán miệng với mua cho thằng em ăn:
-giá cả phải chăng, rất hợp cho túi tiền của sinh viên và học sinh.
-về chất lượng thì ngon miễn chê nhưng có vẻ có nhiều cái hơi cũ, ấn tượng nhất về cái bánh mì bé, 5k 1 cái ăn chấm sữa ông thọ ăn rất là ngon.
-phục vụ rất chu đáo và ...
ly lyLàng lụa Vạn Phúc giờ chủ yếu bán quần áo may sẵn là chính không có vải lụa gấm gì đâu
Mà mẫu mã cũng không đa dạng phong phú lắm, nhiều mẫu hơi già, đại trà mà cũng ít ra mẫu mã mới, giá cả thì hơi cao so với chất lượng và mặt bằng chung
Dã Thị Có TâmRất lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây chơi, do đi sắm đồ cùng mẹ. chứ trước có đứa bạn ở đây thì hay đi chơi liên tục mà.
Đi đúng buổi trời mát nên thoải mái , dễ chịu hẳn,
Mình chỉ đi loanh quanh khu phố chợ lụa đó thôi, có một gian nhà truyền thống, bày và bán các sản phẩm lụa, bày trí phong ...