Mình ghé vào một siêu thị thuốc- mĩ phẩm phổ biến ở Sing, chọn ngay hai hãng khá nổi bật từ cửa vào là dầu dưỡng Nuxe của Pháp và dầu rửa mặt DHC của Nhật.
Nuxe có một mùi thơm đặc biệt quen thuộc, đảm bảo chỉ cần nghe qua bạn sẽ đungws ngay giữa Paris thập niên cũ nhìn các quý cô sang chảnh, và lẫn đâu đấy mùi hương của bà của mẹ.
Một loại dầu dưỡng khá nhẹ nhàng, thấm nhanh, mịn màng và cưc kỳ được ưa chuộng ở Nhật, bạn tin nổi không?
DHC cleansing oil là dầu tẩy trang- rửa mặt huyền thoại, nhẹ nhàng của câc cô gái Nhật, có lẽ từ trước khi ông tổ của Shu uemura sáng chế hàng loạt cầu vồng thần thánh cleansing oil của riêng ông.
Với giá chấp nhận vừa phải, tác dụng ngang ngửa: rửa sạch mặt- dưỡng da, chiết xuất xanh, giá thành vừa phải- so với Shu oil thần thánh, tại sao lại không thử nhỉ?
Blogger Tara for HanaTara