Sau khi công viên Thanh Đa được sửa sang và dọn dẹp sạch sẽ, nơi đây đã trở thành cánh đồng diều đủ sắc màu để hàng trăm người dân quanh khu vực đổ về đây vui chơi, khiến không khí nhộn nhịp hẳn.
Những ngày đầu hè, khu vực bờ kè kênh Thanh Đa có hàng trăm cánh diều chao lượn vào mỗi buổi chiều.
Người dân đổ xô đến cánh đồng diều lớn nhất Sài Gòn
Từ cuối năm 2017, khi khu nhà ở bên bờ sông Sài Gòn thuộc bán đảo Thanh Đa được giải tỏa để làm công viên và bờ kè, thì nơi đây trở thành địa điểm thả diều lý tưởng, chỉ cách khu trung tâm vài kilomet.
"Trước kia chỗ bờ sông Sài Gòn này chưa có bờ kè hoàn chỉnh, bên cạnh là khu nhà cũ, người dân buôn bán, mở quán nhậu... Từ cuối năm ngoái, khi khu này giải tỏa làm bờ kè và xây công viên thì có nhiều người đến đấy thả diều do có không gian rộng rãi, thoáng mát", ông Đinh Xuân Ninh (quận Bình Thạnh) cho biết.
Mỗi khi chiều về lại có hàng trăm người dân tìm đến thả diều, nhất là những gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ.
"Em chưa biết thả diều, thấy bạn chỉ khu này chỉ cách trung tâm khoảng 5 km, không phải ra ngoại thành nên đến đây tập thả. Đồng diều ở đây dù không quá rộng lớn nhưng đi lại rất tiện", An (21 tuổi) cho biết.
Theo những người chơi, khu vực này nằm cạnh sông Sài Gòn, không gian thoáng đãng và gió mạnh, phù hợp với trò chơi thả diều. Đây cũng là địa điểm hiếm hoi ở nội thành có thể thả diều thoải mái.
Những con diều đủ màu sắc sặc sỡ bay trên nền trời chiều tạo nên hình ảnh trong trẻo của tuổi thơ giữa lòng phố thị nhộn nhịp.
Các em nhỏ thị thành say sưa với những cánh diều, trò chơi thường chỉ gắn liền với trẻ nông thôn.
Nhiều phụ huynh dắt theo con nhỏ, ân cần chỉ bé cách căng dây, thả diều, điều khiển độ cao... Khi trời nhá nhem tối, có những đứa trẻ chẳng muốn theo cha mẹ ra về.
Theo Quỳnh Trần/ Vnexpress