Có thể bạn sẽ thích:
- [Huế] Lạc lối ở địa điểm chụp hình y hệt Đà Lạt ngay trên đất Huế
- [Huế] 5 cung đường phượt ở Huế nếu không đi bạn sẽ phải hối tiếc
- [Huế] “Chất phát ngất” với lâu đài phim trường xinh lung linh đốn tim giới trẻ
Mình thường tự hỏi rằng: “Tại sao ở Đà Lạt có quá nhiều Homestay đẹp lịm tim như vậy mà Huế cũng là thành phố du lịch nổi tiếng lại không có homestay nào đẹp vậy nhỉ?”…Và cuối cùng mình cũng đã tìm thấy một “mái ấm nhỏ” đủ để cho người đến đây cảm giác được một "Huế rất sâu" và tận hưởng không gian riêng của mình trong một chuyến đi xa.
Deja Vu - ắc hẳn sẽ là cái tên PHẢI xuất hiện trong check list địa điểm nghỉ ngơi khi đến Huế nếu bạn muốn “nhấp một ngụm an nhiên” tận hưởng trọn vẹn chuyến viếng thăm thành phố Huế mộng mơ
Mọi người hay thắc mắc cái tên Deja Vu, vì sao ba cô chủ nhà lại đặt cho homestay nhỏ xinh cái tên này. Bạn đã nghe đến hiện tượng "đã từng thấy" chưa? Là một lúc nào đó bạn thoáng ngẩn ngơ vì một cảnh tượng quen quen, như đã gặp ở đâu đó rồi. Hóa ra là đã từng thấy trong một giấc mơ nào đó. Deju Vu cũng đã từng có những giấc mơ như thế, và mái ấm nhỏ xinh này cũng là một trong những giấc mơ đẹp của ba cô chủ. Một căn nhà nhỏ ẩn mình trong một cái kiệt hun hút, đủ để cho người đến đây cảm giác được một "Huế rất sâu" và tận hưởng không gian riêng của mình trong một chuyến đi xa.
Bạn chắc hẳn cũng có những giấc mơ đẹp và nhỏ xinh, nơi mọi thứ đều hiền hòa và dìu dịu. Vậy thì Deja Vu sẽ là một nơi mà bạn đã từng thấy trong những giấc mơ đó. Một vài chi tiết quen quen: bộ sô pha gỗ, những cánh cửa lá sách, tấm phên tre chắn ngày xưa, những tấm biển gỗ...như trong những căn nhà thời thơ ấu. Bởi vì nơi này muốn ai đến đây cũng có cảm giác như đang ở nhà mình vậy.
Và điều đôi chân "hạnh phúc lang thang" thích làm nhất sau một ngày rong ruổi là gì? Chắc hẳn là cảm giác được nằm xoài trên giường, nghiền ngẫm một quyển sách hay và uống một ly trà hay cà phê nóng. Tới Deja Vu bạn khỏi cần cầm theo sách cho lỉnh kỉnh, bởi vì mọi thứ bạn cần, từ sách du ký, cho tới sách lãng mạn, tiếng Anh hay tiếng Việt, đều nằm sẵn ở đây rồi. Đây là tủ sách trao đổi, mọi người đọc không hết có thể đem theo mình để bắt đầu một hành trình khác, với điều kiện là để lại một quyển sách của bạn.
Và cứ thế là những quyển sách hay dễ thương sẽ được truyền tay từ người này sang người khác, kỳ diệu quá phải không ạ?
Đến với Deja Vu không chỉ đơn thuần là nơi ngả lưng sau một ngày lang thang khắp chốn mà nơi đây còn là “tổ ấm” với căn bếp nhỏ xinh. Bếp không phải chỉ dành riêng cho người phụ nữ trong gia đình. Bếp là nơi sau một ngày làm việc mệt nhọc, hai vợ chồng có thể vào cùng nhau, cùng làm nên những món ăn ngon và cùng nhau thưởng thức. Có như vậy căn bếp mới luôn ấm áp và đong đầy yêu thương, là nơi níu hai trái tim trở về ngôi nhà của mình. Deja Vu có một căn bếp như thế dành cho bạn, một căn bếp màu xanh xanh, nơi bạn cùng người thương có thể nấu nướng cùng nhau, như ở ngôi nhà của chính mình
Còn nếu bạn quá mệt mỏi sau một hành trình dài, có thể nhờ Deja Vu nấu cho, rồi cùng nhau dùng bữa trong căn bếp này. Vẫn tràn ngập ngọt ngào và bình yên
Deja Vu cũng nhận set up những bữa tiệc sinh nhật, kỷ niệm với nến, hoa và ánh đèn vàng dìu dịu, lãng mạn như trong phim Hàn vậy đấy các bạn à! Nếu bạn muốn biến một “ngày bình thường” trở nên đặc biệt thì hãy đến đây bạn sẽ không phải thất vọng đâu ạ!
Thi thoảng Deju Vu có tổ chức những buổi workshop nho nhỏ. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được làm những điều mình thích, nhìn ngắm đắm đuối những thứ mà tự chính tay mình làm ra. Tự tay nâng niu ra những cánh hoa mẫu đơn, hì hụi cắt lá, dán keo,.. vừa làm vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện của mỗi người. Tất cả những mệt nhọc của cuộc sống dường như tan biến để dành phần cho niềm vui tới, cùng nhau trò chuyện và ngắm thành quả của chính mình. Bao trùm cả bầu trời dễ thương đó là những tiếng cười hòa tan vào gió.
Deja Vu có 5 phòng mỗi phòng mang một phong cách khác nhau. Sức chứa mỗi phòng tối đa là 3 người/ 1 phòng với mức giá dao động từ 17$ - 20$. Bên cạnh đó homestay còn có 3 giường dorm nhưng lại khá thoải mái đặc biệt với mức giá chỉ 8$/ 1 giường, giá cả rất chi là “hạt giẻ” đúng không nào?
Với phương châm của 3 cô chủ nhỏ: “Mỗi người đến là khách nhưng khi rời sẽ là bạn” do đó Deja Vu luôn cố gắng tạo nên không khí ấm áp, thân thiện bằng những bữa tiệc BBQ vào buổi tối để mọi người có thể quây quần, chia sẻ cùng nhau. Không những vậy bạn còn có thể sử dụng xe đạp hoàn toàn FREE để có thể thong long khám phá Huế mộng mơ. Hoặc có thể ngâm chân thảo dược sau một ngày rong ruổi
Từ những điều kể trên thì quả là không có có lý do gì mà các bạn không ghé để check-in homestay xinh như mộng này nhỉ?
Tham khảo thêm bảng giá phòng tại đây: http://dejavuhomestay.com/
Mèo Lỳ - Biên Tập
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Foody.vn. Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Foody.vn