"Bánh đa kê, bánh đa kê đây" những tiếng rao giữa trưa hè vắng người như muốn đưa cả một vùng trời ký ức tuổi thơ quay về với chúng ta. Đôi khi chỉ là một một mẹt hàng, một thùng đồ nhỏ trên chiếc xe đạp cũ nhưng những thứ đồ ăn giản đơn ấy là một nét đẹp văn hóa mà chúng ta nên gìn giữ.
Trên đường phố Hải Phòng ta không ít lần bắt gặp những hàng quán với vẻ đẹp rất dung dị này. Cùng chúng mình dạo quanh Hải Phòng nhé.
Bánh trôi bánh chay mộc mạc mà thanh mát
Bánh Trôi Bánh Chay - Ngay góc Ngã tư Phan Bội Châu - Lãn Ông
Tiếng leng keng của chiếc kéo như đặc sản của chiếc xe nộm bò khô này. Ảnh: @_blueautumn_
Có ai nhớ quay quắt thứ bánh đa kê này không? Ảnh: @chang_chan
Một túi bỏng gạo giá 10k lai rai cũng mất cả buổi rồi. Ảnh @quynh.bii14
Thứ quà khiến mọi đứa trẻ ngày bé phải mê mẩn. Ảnh: @quynh_ruby_26
Bánh chưng rán buổi sáng được bán ngay gần ngã tư Cát Dài
Món bò bía quen thuộc "cứu đói" biết bao thế hệ học sinh. Ảnh@quoclui98
Quên sao được thứ kẹo kéo ngọt ngọt dai dai chứa đựng biết bao buồn vui ngày bé. Ảnh@phuongtraa_241
Những món ăn trên như hằn sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta. Cuộc sống bộn bề có thể làm ta quên đi những thứ quà rất đỗi dung dị này nhưng bỗng một khoảnh khắc ta bất chợt gặp lại những gánh hàng, những xe đẩy cũ kĩ thì cả tuổi thơ như ùa về tựa như ngày hôm qua vẫn luôn ở đó.
Những món ăn như bánh đa kê, bò bía, bỏng gạo,..bạn có thể bắt gặp trên phố Phan Bội Châu, Lạch Tray, Tô Hiệu, trước cổng trường Chu Văn An,..
Cập nhật những thông tin về các món ăn mới nhất tại Hải Phòng bằng cách:
Follow Instagram - Like Facebook
Ngân Nguyễn