Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đến lễ hội Dinh Cô lớn rồi, set kèo đi Long Hải ngay thôi.
Địa điểm: Lễ hội Dinh Cô thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là địa điểm tham quan, viếng dinh quen thuộc của du khách khi đến Long Hải. Ảnh: Vinh Ngo on Instagram
Lễ hội Dinh cô Long Hải diễn ra hằng năm từ ngày 10 - 12 tháng 2 âm lịch, năm nay trúng ngày 26-28/3/2018. Ricky Tran on Instagram
Lễ hội Dinh Cô được xem là lễ hội lớn nhất vùng biển Nam Bộ. Cứ mỗi lần gần tới lễ hội thì rất nhiều người dân địa phương và du khách tìm đến Dinh Cô dự lễ hội để cầu mong những điều an toàn cho cuộc sống và thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy hữu tình.
Lễ hội với nhiều hoạt động như: biểu diễn ca cổ, tuồng cổ, ca nhạc ngoài trời hàng đêm, giao lưu đờn ca tài tử, thi các trò chơi dân gian miền biển (đan lưới, cột lưới, gánh cá…), múa lân-sư-rồng và các nghi lễ: rước bài vị Cô từ biển vào, nghi lễ cúng Cô. Ảnh MINH QUANG
Mùa lễ hội rất nhiều người dân đến đây tham quan và cầu may sự may mắn.
Theo truyền thuyết,cách đây 200 năm có một cô gái tên Lê Thị Hồng(tục danh là Thị Cách) quê ở Tam Quang, Bình Định trên đường đi qua đây thuyền gặp giông bão,cô bị rớt xuống biển tử nạn,xác trôi dạt vào Hòn Hang. Nhân dân vùng này đã chôn cất cô và lập đền thờ gần biển.Từ đó cô luôn hiển linh,mộng báo điềm lành,diệt trừ dịch bệnh nên vào năm 1930 ngư dân trong vùng đã lập đền thờ và tôn xưng cô là"Long Hải Thần Nữ Bảo An Chánh Trực Nương Nương Chi Thần", đền thờ được dời đến chân núi Kỳ Vân chính là Dinh Cô ngày nay. Tại đây vào các ngày 10,11,12 tháng 2 âm lịch hằng năm đều có lễ hội lớn.
Trước ngày chánh lễ(mùng 10 và 11/2 âm lịch) có những đêm hội hoa đăng trên biển. Hàng vạn ghe thuyền kết hoa đăng rực rỡ đậu kín bên bờ biển, hướng mũi vào Dinh Cô. Từ ngày chánh lễ(12/2 âm lich),từ sáng sớm các ghe thuyền quay hướng ra biển làm lễ Nghinh Cô. Một chiếc ghe của dân chài được coi là đi biển giỏi nhất trong năm được chọn dẫn đầu,trên có ngai,long vị Cô cùng các vị trong ban nghi lễ,các bô lão cao niên với lễ phục trang nghiêm và đội lân sư rồng. Đoàn ghe thuyền nối nhau ra khơi trong tiến trống vang trời.Đi khoảng 2-3 hải lý,nhắm chừng tới nơi Cô tử nạn ngày xưa,ông chánh bái bắt đầu nghi lễ rước Cô cùng các vị thần linh,ông bà tổ tiên cùng về dinh ăn giỗ.
Đoàn ngưởi đổ về tham dự lễ hội Dinh cô đông nghẹt cả đường đi. Ảnh: Hằng Nguyễn
Trước cổng Dinh Cô bán rất nhiều đồ ăn vặt vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Hằng Nguyễn
Khải Phạm on Instagram
Minh Trang on Instagram