Từ lâu Hải Phòng đã được biết đến với tư cách là một trong 4 thành phố lớn của cả nước. Trải qua nhiều năm tháng thành phố Hoa Phượng Đỏ đang dần khoác lên mình chiếc áo mới, ngày càng phồn hoa và nhộn nhịp hơn. Bên cạnh Hà Nội hay Sài Gòn, Hải Phòng cũng đã thu hút rất nhiều ống kính của những người đa ghé qua đây. Hãy cùng bọn mình ngược về quá khứ để xem năm tháng đã làm thay đổi thành phố thân yêu của chúng ta như thế nào nhé.
Hải Phòng những năm 1931 từ trên cao. (Ảnh được chụp từ trực thăng)
Hải Phòng những ngày đầu năm 2016 (Ảnh: TranSon)
Năm 1900, Pháp đuổi chợ, lấy đất để xây dựng Nhà hát Lớn
Nhà hát lớn những ngày đầu xuân
Ga Hải Phòng được xây dựng năm 1902
Tuy ô tô, máy bay là phương tiện được lựa chọn nhiều hơn những nhà ga Hải Phòng vẫn là một kiến trúc vẫn đang được bảo tồn
Bưu điện Hải Phòng được người Pháp chính thức mở vào năm 1875
Và đây là hình ảnh của bưu điện thành phố ngày nay
Phố Điện Biên Phủ trước đây gọi là phố Paul Bert
Một góc phố Lý Thường Kiệt những năm 1954
Phố Lý Thường Kiệt ngày nay vẫn là một trong những nơi buôn bán khá sầm uất giữa lòng Hải Phòng
Một góc sân trường Ngô Quyền cấp 3 xưa. Trước đây được biết đến với các tên là Bonal và Bình Chuẩn
Đây là ngôi trường lâu đời bậc nhất của Hải Phòng
Bạn có nhận ra hình ảnh sân vận động Lạch Tray những năm 1920 không?
"Chảo lửa" Lạch Tray ngày nay (Ảnh: Kenny Hoàng)
Một quang cảnh nhộn nhịp tại cảng Hải Phòng
Cảng Hải Phòng ngày nay đã trở thành cảnh lớn nhất miền Bắc, thứ 2 cả nước, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam.
Hải Phòng khi lên đèn ( Tác giả: Giang Sơn Đông - HYP)
Dưới đây là một số ảnh chụp Hải Phòng từ lăng kính trên cao
Đường Lê Hồng Phong được chăng đèn rực sáng (Ảnh Phong Pink)
Ảnh được sưu tầm và tổng hợp qua Internet và page Hải Phòng
Ngân Nguyễn

