Ác mộng cuối tháng lại đến nữa rồi. Biết ăn gì đây khi tiền đã cạn túi cũng đã mòn, mà tình yêu dành cho hàng quán vẫn như bức tường mãi trường tồn.
1.Sáng - ăn chắc mặc bền: xôi, bánh mì, cafe …
Chiến thuật dành cho những ngày khốn khó là phải ăn thật nhiều, thật no nhưng cũng phải thật rẻ. Xôi chắc chắn là lựa chọn đứng đầu cho việc vừa lấp đầy bụng mà giá lại quá yêu thương. Chỉ cần 7k ra ngã tư Phan Châu Trinh và Nguyễn Văn Linh là đã có ngay một hộp xôi đậu chất lượng rồi. Xôi nấu rất khéo, mềm dẻo, đậu được cho cực nhiều, vị vừa ăn. Lòng vòng đâu đó mua thêm bịt sữa đậu 5k là có thể no luôn đến chiều.
Hay sang hơn thì mình ăn xôi gà, xôi sườn, mà hộp xôi 15k cũng không phải quá đắt. Chất lượng và độ ngon thì hoàn toàn tương xứng luôn đấy.
Xôi Bà Bốn - Ngay trước hẻm 21 Lý Tự Trọng
Một ổ mì chả, thịt đầy ăm ắp hay một dĩa ốp la pate sóng sánh cũng không phải là quá tồi cho một buổi sáng cuối tháng đâu.
Bánh mì Bà Lan - 62 Trưng Nữ Vương
Óp la Bà Nhạn - 123 Nguyễn Tri Phương
Rồi ghé lại mấy quán cafe cóc, làm một ly cafe thơm phức, vừa tỉnh ngủ vừa tận hưởng được không khí nhộn nhịp của phố phường.
@george.grey_
2. Trưa – ăn no không lo bị đói: cơm, mỳ hến, mỳ quảng...
Ăn trưa cũng không thể qua loa, tuy túng thiếu nhưng cũng phải ăn gì đó thật chắc bụng cho buổi chiều làm việc đầy năng lượng.
Cơm là lựa chọn số một rồi đúng không. Đủ các loại cơm, nào cơm gà, cơm sườn, hay cơm bình dân tính theo từng khẩu phần...
Cơm chiên giòn Gia Vĩnh
Hay món mì hến, cơm hến cuốn hút cay xé trứ danh ở Ngô Gia Tự.
Mỳ quảng cũng chắc bụng không kém cơm đâu nhé.
Mỳ Quảng Trang 73 - 176 Nguyễn Hoàng
3. Chiều – lai rai buổi xế: da heo mít trộn, bánh đập, bánh tráng kẹp, bánh tráng trộn, kem bơ …
Chiều rồi cần tí đồ ăn vặt lai rai cho đỡ buồn ngủ phải không. Ăn xong lại hào hứng, vui vẻ, làm việc có khi lại hiệu quả hơn.
Cầm ngay 7k là đã mua được 1 dĩa da heo mít trộn rồi, thêm bánh tráng 3k nữa là xúc mệt nghỉ luôn ấy.
Da heo trộn - Hoành thánh chiên - 01 Nguyễn Gia Thiều
Hoặc rủ rê bạn bè order đủ thứ bánh tráng kẹp, cóc xoài quán bánh kẹp Dì Hoa về cùng ăn, giá chỉ dao động từ 5k – 12k các món thôi nhé.
Da heo ngũ vị ở Ahihi cũng được lắm này. Chỉ 20k một mẹt đầy, siêu bắt mắt.
Hay đập tan buổi chiều nắng lên bằng ly kem bơ mát rười rượi, vừa ngon vừa sảng khoái.
Kem bơ chợ Bắc Mỹ An
4. Tối – ăn chơi no thật: bánh ép, bánh xèo, bánh canh, cút lộn xào me.
Tối chẳng cần đi ăn quán xá gì quá đặc biệt, kiếm cho mình một hàng vỉa hè thật ngon, thật hay ho, sà vào cùng lũ bạn đánh chén là vui lắm rồi.
Bánh ép quán Khánh thì quá nổi tiếng rồi. Nằm ở cung đường yên tĩnh nhưng quán lúc nào cũng đông khách, bánh đổ xèo xèo chẳng thấy ngơi tay. Một dĩa bánh chỉ từ 10k – 15k/ 4 cái, ăn kèm ít nộm đu đủ, rau và dưa leo. Mỗi người ăn tầm 2 dĩa cùng bánh lọc chiên giòn rụm chỉ 8k là đã no ứ ự rồi.
Cút lộn xào me chỉ 20k/dĩa 10 trứng với ứ ự sốt, topping hành phi, da heo chiên thơm phức, thêm ổ bánh mì chấm là đủ no luôn ấy.
Ghé lại làng sinh viên Kinh Tế thử bánh xèo cô Mười nức tiếng với vỏ bánh giòn rụm, vàng ươm nhân đầy đặn giá, tôm, thịt mà chỉ 5k/cái.
Hay bữa tối tiết kiệm với tô bún mắm thơm ngọt ngào, cùng vài ba cây chả.
Bún mắm Bà Đông - 141 Huỳnh Thúc Kháng
Một tô bánh canh thêm ổ bánh mì cũng làm dân tình no đuối đơ rồi ấy.
Bánh canh ruộng - 20 Hà Thị Thân
5. Đêm – lê la hàng quán: chè, sữa đậu, nước mía...
Ăn cũng lưng lưng rồi thì mình kiếm quán nước nào nghỉ chân, làm ly chè hay que kem cho mát cái bụng.
Thích vỉa hè chè ngon thì cứ đến chè nóng trên đường Phan Châu Trinh. Tối đến thì y như rằng ở đây tập nập như trẩy hội ấy. Biết bao nhiêu người tình nguyện đứng chờ, chen chúc để mua được chén chè thơm phức, nóng hổi chỉ 7k. Đủ các loại chè từ đậu ván, đậu đỏ, đậu xanh cho đến khoai môn, chè chuối, chè bắp… tất cả đều trong thật ngon mắt. Chỉ cần cho chè ra ly, thêm ít cốt dừa béo ngọt nữa là hết xẩy.
Thích vào hàng quán thì đến chè Liên, quán đèn đóm sáng trưng, không gian thoáng mát mà không kém phần sạch sẽ. Ở Liên có nhiều món rất được yêu thích như: kem flan, rau câu, tàu hũ… và cả món chè Thái thần thánh nữa. Chè đậu xanh đánh rất mịn, ngọt vừa, bỏ chút đá mịn là đã có một bữa tráng miệng ngọt mát còn bổ dưỡng nữa.
Không thì dắt díu bạn bè, đồng đội vào Lotte hay KFC, ngồi điều hòa ăn kem mà chỉ mất có 3k/đứa.
Muốn đổi gió, vừa tám chuyện vừa ngắm nhìn đường phố thì sang ngay phố thời trang Lê Duẩn uống sữa đậu Dì Lớn, ăn kèm gói mực chỉ 1k hay mấy cái bánh tiêu chỉ 1,5k/cái. Một bữa tối chẳng hết bao nhiều mà được tụ tập chơi bời thì còn gì bằng.
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Foody.vn. Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Foody.vn
Thực hiện: Thiên Thi
Ảnh: Sưu tầm
