Đà Lạt có lẽ là nơi mà hầu hết ai trong chúng ta ai cũng đã từng đến và trót yêu cái vẻ đẹp bình yên của nơi này. Đà Lạt mỗi mùa một vẻ, mỗi thời khắc trong năm lại khoắc lên một mùa hoa mới, mỗi loài hoa lại mang một vẻ đẹp riêng mang đến màu sắc của sự sống cho vùng đất cao nguyên này. Nếu được hãy cùng điểm qua những khoản thời gian gắn liền với những mùa hoa trong năm ở Đà Lạt nhé, bạn thích loài hoa nào nhất nhỉ, hãy note lại lên lịch trình ngắm hoa cho cả năm sau ngay thôi các bạn nhé.
Hoa Ban khi mùa đông đến
Lại một mùa hoa ban trắng nữa sắp đến rồi, trong cái nắng mùa đông dịu dàng, những cành hoa ban mới tinh khôi lạ lùng thế nào. Khác với hoa ban ở Tây Bắc hoa ban ở Đà Lạt thường nở rộ vào dịp đầu đông tức từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 trên các tuyến phố của Đà Lạt. Không dầy đặc như mai anh đào ngày xuân, cũng không e ấp trong tán lá xanh như phương tím, cứ mỗi lần nở hoa là hoa ban lại trơ cành ra chỉ để lộ những bông hoa trắng muốt thật đẹp. Nếu bạn yêu loài hoa này thì hẹn gặp bạn ở Đà Lạt đầu tháng 12 nhé.
@zackowl_
@chiakiindalat
@dalatmemoirs
Địa chỉ: Phố Trần Phú, Phố Quang Trung, TP. Đà Lạt
Mùa xuân sang có Mai Anh Đào
Có lẽ một trong những lý do khiến bạn yêu lấy vùng đất Đà Lạt này đó chính là hình dáng cây mai anh đào đang trổ hoa mỗi dịp đầu xuân. Cứ mỗi dịp Giáp Tết ( tầm đầu tháng 1 đến cuối tháng 2 ) là cả Đà Lạt lại chiềm ngập trong sắc hồng dịu dàng của hoa mai anh đào, chắc cũng có lẽ vì thế mà Đà Lạt mới có câu hát " Ai lên xứ hoa đào " mĩ miều đến như vậy. Mang dáng dắp là thân cây đào cây cây mận nhưng những bông hoa bé xinh màu hồng kia lại mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của cây mai miền Nam nên cũng chính vì thế mà người ta mới đặt cho loài cây này cái tên là Mai Anh Đào.
@dalatmemoirs
@dieuudon
Đã bao giờ bạn thấy loài hoa này chưa, hãy đến Đà Lạt ngay để được chiêm ngưỡng nó một lần, bạn sẽ yêu lấy loài hoa này đó.
@h.uwn
Nếu có dịp lên Đà Lạt vào đúng dịp hoa nở, bạn hãy nhớ đừng bỏ qua tuyến phố Trần Hưng Đạo, quanh bờ Hồ Xuân Hương, Khu vực Hồ Tuyền Lâm, Dốc Đa Quý ở Trại Mát và đâu đó trong thành phố Đà Lạt bạn vẫn sẽ bất chợt bắt gặp những cánh mai anh đào đang khẽ rơi trong gió đó.
Trong thời khắc giao mùa bỗng thấy Phượng Tím rơi
Mỗi khi trời bắt đầu chuyển mùa từ xuân sang hạ là những chùm hoa phượng tím đầu tiên bắt đầu bung nở, kiêu hãnh trên nền trời xanh ngắt của Đà Lạt khi hạ về. Vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hàng năm là thời gian mà đi đâu trên đường phố Đà Lạt bạn cũng có thể dẽ dàng bắt gặp những bông phượng tím rơi trên nền gạch, vẫn còn tươi tắn và xinh đẹp biết bao.
@dalatmemoirs
Nếu đến Đà Lạt vào thời gian này bạn đừng bao giờ bỏ các tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai, Dốc Đá phố Phù Đổng Thiên Vương, phố Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng... nhé, chúng nhiều và xinh đẹp lắm đó.
@im.lucass
Nắng hạ tô màu Hoa Hướng Dương
Hoa hướng dương là loài hoa yêu thích ánh nắng mặt trời nên chắc có lẽ vì thế mà nó chọn mùa hạ là thời gian để khoe sắc, góp mặt vào những mùa hoa tươi đẹp của Đà Lạt. Vào mỗi độ tháng 4 đến tháng 5 hàng năm là những cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn tại Xã Tư Tra hay xã Tà Nung lại rộn ràng các bạn trẻ đến đây để chụp ảnh và lưu lại kỉ niệm đẹp của mình. Nếu bạn không thể Đà Lạt được vào mùa hè, đừng lo lắng, loài hoa này sẽ lại nở rộ một lần nữa vào tháng 11 và tháng 12 đó.
@baoanhdesign
@immy_tm
@justingg99
Địa chỉ: Dalat Milk Farm
Hoa Cẩm Tú Cầu quanh năm khoe sắc
Nếu bạn thích loài hoa này thì quả là tuyệt vời đó vì loài hoa này quanh năm đua nở, những chùm hoa cẩm tú cầu trước kia chỉ được trồng trước hàng rào nhưng đã xinh đẹp lắm rồi mà giờ đây là cả một cánh đồng hoa, thật sự sẽ ấn tượng lắm nếu bạn đến với cánh đồng hoa tuyệt đẹp này đó.
@lehatruc
@toki.tran
@vinhnp
Địa chỉ: Những vườn hoa cẩm tú cầu
Hoa Dã Quỳ báo đông về
Hoa Dã Quỳ hay còn gọi là hoa Báo Đông là loài hoa thường xuất hiện ở những vùng núi có khí hậu mát mẻ, thường nở rộ vào cuối tháng 10 và tháng 11 hằng năm ở Đà Lạt cũng như vùng khác có khí hậu gần giống Đà Lạt ở Việt Nam.
@hana_huna20
Cứ mỗi độ đông về khắp cả chốn Tây Nguyên lại rộn ràng với sắc hoa dã quỳ nở rợp khắp phương trời, riêng ở Đà Lạt, cái nắng dịu nhẹ của mùa đông có lẽ như càng làm cho sắc dã quỳ càng thêm tươi.
@phamthimaikhanh
@dalatmemoirs
Địa chỉ: Những cung đường săn hoa dã quy tuyệt đẹp ở Đà Lạt
Mùa ''Tuyết Hồng'' ngày đầu đông
Khi hoa dã quỳ vẫn còn đang khoe sắc thì đâu đó trên những ngọn đồi những khóm cỏ hồng đầu tiên cũng đã bắt đầu chớm nở, là lúc mùa thu khép lại, báo hiệu một mùa đông sang.
@ngocsuong.selena
@haonguyn
@haonguyn
Địa chỉ: Mùa Cỏ Hồng
Hoa Cải Trắng trắng tựa tuyết cuối đông
Nếu bạn lỡ bỏ mất mùa hoa dã quỳ, đừng buồn, mùa hoa cải trắng cũng đẹp lắm đó. Những cơn gió mùa đông đầu tiên bắt đầu tràn về từ phương Bắc ( từ cuối tháng 10 đến tháng 12 ) cũng là lúc những cánh đồng hoa cải trắng bung nở, phủ kín cả một vùng trời, hãy đi xa một chút ra khỏi thành phố Đà Lạt, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này đó.
@im.lucass
Internet
Địa chỉ: Vườn hoa cải trắng
Hiểu Phương