Gần đây, cư dân mạng đã quá quen thuộc với những hình ảnh năm 1900 hồi đó. khi các 8X, 9X cùng hồi tưởng lại những trò chơi, món ăn, kỷ niệm, phim ảnh,… thời còn “trẻ trâu” của mình. Hồi ấy cứ mỗi lần ra về đợi ba mẹ đến đón là cứ chạy thẳng trước cổng trường đứng đội nắng mua cà lem, mua bánh đậu xanh thì bây giờ ào ra là chạy vô mấy chỗ có máy lạnh như cửa hàng tiện ích vừa mát vừa rẻ.
Mỗi thế hệ sẽ đổi khác theo sự tiến bộ của toàn xã hội. Tưởng tượng xem, nếu một “thể loại” XX gì đó hồi tưởng về những năm 201X thì họ sẽ nói gì? Lúc đó, chắc chắn tui sẽ post lên Facebook, "Tuổi thơ trong tui là..."
1. B’smart - Cửa hàng tiện lợi đối diện trường học:
7 giờ sáng – 11 giờ trưa – 5 giờ chiều : gặp nhau tại B’s mart nha!
Đồ ăn: kem, snack, nước giải khát, mì trộn, sandwich, sushi,….
Giá: Rẻ bèo, Nhờ vậy mà có đủ tiền để ăn uống đủ món và họp tổ mỗi ngày!
Yêu thích: trà Thái, kem trà Thái, bắp rang vị phô mai siêu rẻ.
Tui thường làm gì ở đây: ăn vặt và…selfie cùng đồng bọn!
2.Selfie trên vạn nẻo đường
Việc đầu tiên khi có smartphone hông phải là cài app, chơi game hay check mail mà là selfie, là SELFIE đó.
Công việc kế tiếp cũng là… selfie cùng đứa bạn thân! Vâng, Selfie trên mọi mặt trận.
Sau này khi u30 u40 rồi, lấy hình ra xem lại mới thấy, ồ.. thì ra ngày xưa mình cũng trẻ trâu chán, nào là 360 độ, phồng môi chu mỏ các kiểu rồi đến chụp theo phong trào như “đưa anh đi khắp thế gian”, “võ tắc thiên”, “soái ca ngôn tình” ngập tràn facebook.
Người ta cứ bảo selfie nhiều sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nhất là con trai, nhưng thật ra selfie nhiều cũng có cái lợi của nó, đó là sau này già đi rồi, mới thấy biết bao nhiêu là kỷ niệm tuổi học trò, tuổi mới lớn. Tạm gác qua cái nhận định đó đi, cứ selfie nhiều vào sẽ thấy yêu đời hơn, yêu bản thân hơn.
3.Wifi miễn phí và khi 3G …hết tiền
Không hẳn là chỉ khi hết tiền mà 3G có một sự chập chờn không hề nhẹ, cài 3G 70.000 mà 4 ngày sau báo gần hết dung lượng, ức không chịu được, nhưng sống mà không có internet thì ra đảo sống cho rồi. Wifi miễn phí chính là cứu tinh của cuộc đời. Thế là đi tìm cho ra những địa điểm vừa có wifi free, vừa có máy lạnh để tránh nóng, vừa ăn vừa tám.
Cửa hàng tiện lợi B’s mart – cứ lựa ngay cửa hàng “ruột” mà vào "ăn dầm nằm dề" vì đồ ăn giá hạt dẻ lại có máy lạnh wifi và chổ ngồi, vậy là đủ cho một không gian vừa ăn - vừa tám - vừa lướt web nhé. Mạng wifi vù vù, chat chit facebook vô tư luôn!
4.Mì gói
Nghe nói từ thời ba mẹ mình, mì gói cũng luôn là món đồng hành lý tưởng. Nhớ những ngày thi học kỳ thức hôm thức đêm, gần như ngày nào cũng ăn đủ thể loại mỳ tô và mỳ ly tại cửa hàng B’s mart. Cửa hàng phục vụ 24/7 nên chắc ai làm việc ở đó cũng nhớ mặt mốc của mình. Trong hình là những khuôn mặt thân yêu đã “kết bạn” cùng mình trong những năm tháng hai ngàn không trăm… hồi đó.
5.Quyên góp giúp đỡ người nghèo
Cái này hay lắm nè, ngày xưa khi mà trường tổ chức quyên góp để ủng hộ người nghèo vùng sâu vùng xa, hay những người không may bị nhiễm chất độc màu da cam thì thường lớp trưởng sẽ xách thùng đi từng người quyên góp, thì ngày nay, để làm những việc ý nghĩa đó chỉ cần ra B’s mart, mua “Túi quà Giáng Sinh” siêu cute, giá chỉ 30.000 đồng thôi nha. Trong túi quà bao gồm Nước ngọt, bánh và kẹo hoặc sữa bánh và kẹo, lợi nhuận sẽ quyên góp vào quỹ hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo Tết Bính Thân này đấy.
10 năm sau, khi mà trưởng thành rồi, nhìn lại những hình ảnh này, những nơi này, mới thấy ồ tui cũng có một tuổi thơ rất đẹp. Là học xong chạy thẳng ra B’s mart ngồi đợi ba mẹ đến đón, là cùng chụp selfie lừa tình post facebook câu like cùng mấy đứa bạn. Tuổi thơ trong tui là vậy đó, là những điều hết sức là bình dân nhưng không bình dị. Đó là những nơi mà tui gắn liền, không biết sau này nó có còn hiện diện không hay nó đã phát triển như thế nào rồi nhưng với tui đó vẫn là thứ vừa sang chảnh nhưng cũng rất bình dân.
KID