Chắc hẳn ai cũng thích không khí mát mẻ và dễ chịu, nhất là khi đi ăn thì ai cũng muốn mình ngồi ăn trong tâm trạng thoải mái nhất có thể đúng không, nên đa phần là mọi người thường tìm đến chỗ nào có máy lạnh mát để thưởng thức. Nhưng mình biết có một nơi tại Sài Gòn vừa có đồ ăn ngon mà lại tận hưởng khu sân vườn lộng gió mà bạn cần phải tới đó.
Nhà hàng Việt Phố, một cái tên chẳng quá xa lạ đối với người dân Sài Gòn, đặc biệt là nhà hàng trải dài gần hết một đoạn đường ngắn trên con đường Lê Quý Đôn, nổi bật hơn nữa với sự độc đáo bởi thiết kế bên ngoài làm bất cứ người nào đi ngang qua cũng phải nhìn để ý tới.
Mình cự thích view ở đây, có thể nhìn ra nhà văn hóa thiếu nhi thấy mấy đứa con nít chơi thể thao nữa nè!
Tuy là sân vườn, nhưng quán vẫn trang bị những hệ thống che mưa rất hiện đại đó nha!
Khi bước vào quán mình có cảm giác không gian ở đây rất thân thiện và gần gũi bởi xung quanh đều được trang trí bằng tre nứa và gỗ với nét trang trí mộc mạc của làng quê Việt Nam, thành thử ra ngồi ở đây cảm thấy như đang hòa mình vào thiên nhiên của vùng quê vậy đó.
Tuy là nằm trong trung tâm thành phố, nhưng không gian xung quanh tạo một lớp cách biệt cho người dùng món ở đây cảm thấy sự yên tĩnh thoáng đãng, thêm vào đó là nhân viên thân thiện và rất nhiệt tình nữa, làm cho nhà hàng Việt Phố trở thành một trong những nhà hàng có sân vườn đẹp và dịch vụ tốt nhất Sài Gòn.
Chưa hết đâu nha, vì là sân vườn mà nên khu vực sân vườn xung quanh nhà hàng đều có thể đón gió một cách tốt nhất, ngay cả khi trời đứng gió mà vẫn có thể cảm nhận được cái mát hiu hiu của gió đó.
Vì tranh thủ buổi chiều được tan ca sớm, nên mình cùng với 2 người bạn nữa quyết định làm một bữa lai rai tại đây, không ngờ là một buổi chiều nắng nóng của mùa hè đã biến mất khi vừa đặt chân ngồi ở đây.
Nói sơ qua về menu của quán rất đặc sản lai rai của dân nhậu thì còn có những món ăn gia đình mà lại rất hợp với túi tiền cho tất cả mọi người nha. Buổi tối không biết ăn gì cũng có thể dẫn cả nhà tới đây xơi một nồi lẩu cũng rất hợp lý đó.
Một trong những món ngon và đặc biệt của nhà hàng Việt Phố không thể không kể đến đó chính là salad thập cẩm trứng bò, với thịt bò tái tái cùng với tỏi trộn cùng cà chua, rau salad, dưa leo, hành tây và không thể thiếu sốt mayo và trứng. Một món tủ giành cho mấy bạn nữ thích giữ eo nè.
Bản thân mình thích nhất món tôm hấp lá sen này, mỳ tàu thủ công cùng với tôm được bỏ vào trong lá sen và hấp lên ăn kèm với một chén nước lèo nóng.
Mỳ lá sen thơm rất đặc trưng hòa quyện vào nhưng con tôm tươi và sợi mỳ, khiến mình thích thú ăn hoài không ngừng nghĩ luôn. Ực ực!
Bò Fuji áp chảo, một trong những loại thịt bò cao cấp mà hiếm có một nhà hàng truyền thống ở Sài Gòn nào có thể làm tốt được như nhà hàng Việt Phố cả.
Miếng thịt bò Fuji này chỉ có thể nhập từ Nhật này khi ăn vào sẽ có cảm thấy mềm, kèm theo một chút béo ngậy và hương thơm từ sữa nữa đó. À, món này ăn kèm với một chút sốt đặc trưng của nhà hàng và khoai tây chiên nữa đó nha.
Xôi le le, một món ăn thuần Việt rất ngon, tới đây mà không kêu là hối hận đó nha.
Lẩu cua- một trong những nồi lẩu không thể nào bỏ qua được khi tới nhà hàng Việt Phố.
Một bữa ăn hoành tráng của 3 đứa kèm theo một chút bia, hơn hết là vừa được ăn vừa tận hưởng không gian sân vườn cộng hưởng với nhạc du dương từ nhà hàng, cảm thấy một bữa ăn tại Việt Phố nó vô cùng thú vị và bao nhiêu stress từ công việc cũng tan biến. Bạn hãy tới và cảm nhận thử nhé!
Địa chỉ :45-47-49 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP HCM
Xem thêm thông tin tại đây nha!
Hoàng Ân