Tín đồ của crepe đâu, nhất định phải lên phố thử món này đi nào. Le Moon Crepe bé xinh màu hồng, mới mở được 2 tháng thôi mà lúc nào cũng đông khách lắm, đặc biệt là các bạn khách nước ngoài.
Bắt nguồn từ cái nôi ẩm thực Pháp, những chiếc bánh crepe được làm từ bột mỳ, bơ, trứng, sữa, vốn là món ăn sáng dùng cùng trà hay café, sau đó nổi tiếng khắp thế giới, trở thành món ăn ai ai cũng biết.
Có nhiều địa chỉ bán crepe tại Hà Nội nhưng quả thực tới nay mới thấy một nơi có bán tới 50 loại crepe như này, đủ cả mặn cả ngọt. Chưa kể cuộn crepe to khổng lồ, trông hệt trong những bức hình về các tiệm bánh crepe nước Pháp ngập tràn trên instagram.
Tiệm bánh Le Moon Crepe nằm trên phố Cầu Gỗ, giữa trung tâm của thủ đô, ngay gần đoạn phố đi bộ, Hàm Cá Mập. Cửa hàng được trang trí với màu hồng xinh xắn, giữa tiệm là không gian bếp núc rán bánh, xếp nhân. Phía sâu bên trong một góc nhỏ bàn ghế nơi bạn có thể ngồi lại nghỉ ngơi và thưởng thức crepe đó.
Thực đơn bánh siêu đa dạng và trực quan, 45 loại bánh ngọt và 5 món bánh mặn, Le Moon có cả đồ uống như trà hoa quả nữa. Những chiếc bánh crepe được làm mô phỏng đúng size, với từng phần nhân trái cây hay nhân thịt phô mai mặn đều được bày rõ, nên đơn giản lắm mình thích ăn gì thì chỉ thẳng vào mô hình và tèn ten nhận đồ.
Giữa muôn ngàn món bánh, đặc sắc nhất phải kể đến là crepe thêm bánh brownie hoặc bánh phô mai. Cùng một lúc được ăn thành 2-3 loại bánh luôn. Cuộn crepe ú ụ với nhiều trái cây tươi rói như dây tây, việt quất, mâm xôi,…thêm viên kem lạnh, ăn cực ngon với bánh cheesecake.
Tín đồ matcha thì chớ bỏ qua món crepe với kem matcha, socola, bánh oreo và bánh brownie nhé. Matcha và socola vốn là cặp bạn thân ăn cùng nhau siêu hợp nè. Matcha của Le moon cũng là loại có tuyển lựa nên ăn nghiền ghê lắm, vị chan chát đặc trưng không lẫn đâu cả.
Và nhất định chúng mình cũng thử thêm crepe mặn của tiệm, nhân cá ngừ, cá hồi, thịt hun khói, ham,..đầy đặn, là bữa chiều lý tưởng vô cùng đó.
Bên cạnh đó dành cho những bạn thích sự mới mẻ thì hoàn toàn có thể mix những loại nhân crepe theo ý muốn của mình với sự lựa chọn Crepe Choice nữa ha.
Trong menu đồ uống thì mình thấy rất nên thử Trà Kiwi Thanh Long và Trà Chanh Hoa Hồng. Chưa nói tới vị trà thì riêng ngoại hình xinh xắn của 2 cốc đồ uống cũng đủ phát mê rồi. Trà kiwi thanh mát dễ uống, trà hoa hồng thì thơm vô cùng có thêm vị chanh dịu ngọt nhẹ nhàng, đó cũng là món trà được mệnh danh Tea of Love đó.
Để ý các bạn nhân viên lúc làm bánh, có thể thấy phần nguyên liệu ở đây đều tươi mới, đồ nhập khẩu đảm bảo. Hoa quả sạch đều được chủ quán chọn lựa lấy từ nông trại Đà Lạt ra. Các phần nước sốt gà, sốt ham, cá hồi cũng là đồ nhập khẩu để bảo đảm vị crepe chuẩn chỉnh nhất như ở bển. Cũng do thế nên hương vị ở đây không giống những tiệm crepe khác ở Hà Nội đâu nè.
Với mức giá tầm từ 40K tới 95K cho 1 phần bánh hay 1 phần nước, bạn có thể mua và lang thang đi tản bộ phố cổ. Đây sẽ là trải nghiệm thú vị, ngon miệng cho những chiều cuối tuần tụ tập bạn bè nha.
Tham khảo địa chỉ tại đây: https://www.foody.vn/ha-noi/le-moon-crepe.