Ban đầu mình tính đi Sơn Mỹ Beach hay Coco Beach Camp cơ! Nhưng sao khi khảo sát dịch vụ và cách phục vụ bên 2 chỗ đó! Mình quyết định chọn Hodota Resort và chọn voucher ngủ lều gỗ 2 ngày 1 đêm tại Hodota bao gồm tất cả dịch vụ trò chơi và ăn uống như: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối...Tổng cộng gói voucher là: 990k vì nhiều lý do sẽ nói bên dưới!
Trên đường đi mình ghé đồi cừu Châu Pha Suối Nghệ Bà Rịa chụp hình với giá 50k cho 2 người.
Sau đó tụi mình tiếp tục cung đường Suối Nghệ, Suối Tranh, Suối Giai, Sông Ray ra đến quốc lộ 55 về Chợ Bình Châu theo hướng Bình Thuận qua cầu nhỏ là tới Hodota Resort ( nằm ngay biển Suối Ồ sông Lô). Cung đường này thật sự rất đẹp, có vườn nhãn, vườn hồ tiêu, vườn khoai mì, vườn bắp, chôm chôm, vườn mướp, khổ qua...xanh mướt 1 màu...thix nhất có cả vườn thanh long nữa chứ! ^_^
Ở Hodota, mình đánh giá biển đẹp thức ăn ngon giá dịch vụ OK thix hợp cho team building, các bạn có thể mang lều dựng lều ngủ, có phòng cho 2 người, 4 người, cho gia đình 14 người. Tụi mình chọn lều gỗ vì thích trải nghiệm mới lạ! Nhân viên Hodota nói chuyện dễ thương thân thiện lịch sự ko hách dịch.
Nếu bạn nào ko thix đi xe máy có thể book xe khách từ Sài Gòn đến Hodota.
Nhà xe đưa đón tận nơi: giá vé 150.000đ, xe 7 chỗ. Bạn chỉ cần gọi điện thoại để book chỗ trước:
1. Nhà xe Quốc Ngọc: 091.66.80.686
2. Nhà xe Hiếu: 0903.092.492
3. Nhà xe Hoàng Oanh: 0919880808 - 0913083089 (xe 16 chổ)
Hodota có rất nhiều view sống ảo như: view cau cá, view cầu, view rừng thong, view nhà gỗ, view trại hươu sao... Và thix nhất là view biển mình phát hiện có 1 cung đường chia biển làm 2 y như ở điệp son ấy. Về đêm coa đèn coa thể sinh hoạt đốt lửa trại...
Khi về mình ko kịp ghé ruộng dưa lê trên đường ven biển từ Hồ Cóc Hồ Tràm về Bà Rịa vì tụi mình ghé Long Sơn ăn hào ngập mặt.
Ngay ngã 3 Long Sơn chạy thẳng đường Hoàng Sa tới ngã 3 chữ T. Quẹo phải sẽ ra bè hào Long Sơn các bạn đừng theo hướng đó các bè hào như Long Sơn, Năm Thắng, Đực Nhỏ theo mình muốn đốt tiền các bạn cứ ra đó ăn và ngồi đợi dài cổ. Tụi mình tính vào bè hào NĂM THẮNG nhưng vô thấy mắc quá lại phục vụ lâu nên đi ra.
Tụi mình đi theo hướng để đi ra Vũng Tàu trên đường đi cách ngã 3 chữ T chừng 100m bên tay phải các bạn thấy Vựa Hải Sản BA TỬNG ( có hình bảng hiệu và số phone trong hình album ). Tụi mình chọn ăn ở đó. Hào con rất to thịt Múp mình chưa ăn hào lớn như vậy bao giờ.
Hào: 50k/ 1kg (4 con)
Tôm tích: 180k/ 1kg
Ghẹ: 270kg/ 1kg (10 con) thịt chắc
Mực trứng: 120k/ 1 dĩa
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ!
Tổng thiệt hại của 2 tụi mình là 1.800k! Hihi! Mỗi người có 900k cho 2 ngày 2 đêm á ! ^_^
Bài Viết : Thảo Nguyên
Hình ảnh : Long Nguyễn tổng hợp.