Nằm ngay tầng trệt của khu căn hộ Carillon, nơi này tuy chỉ mới khai trương nhưng cũng đã thể hiện được nhiều ưu điểm của mình so với những café còn lại trong khu vực.
Với một tín đồ café như tôi thì việc tìm kiếm cho mình một hàng quán café sao cho đáp ứng đủ tiêu chí: gần nhà, không quá đắt, lại đẹp mắt thì đôi khi cũng khiến người ta nghĩ mình là một thằng rồ. Nhưng ơn trời là nếu nỗ lực sẽ có kết quả, lang thang dọc theo khu vực con đường Hoàng Hoa Thám, may mắn là sao tôi đã tìm một chỗ i như tôi mong đợi: Mimosa Café.
Nói sơ về vị trí thì quả thật do quy hoạch của tuyến đường này mà đôi khi tìm được một địa chỉ cũng cực kì vất vả. Với bạn nào muốn tìm thấy quán này thì đi từ Cộng Hòa rẽ vào Hoàng Hoa Thám, tới địa chỉ 171 thì quẹo vào đó, hỏi người ta khu căn hộ Carillon thì sẽ thấy quán ngay, tại vì nó nằm ngay tầng trệt của khu vực này, với mặt tiền dễ nhận ra.
Một góc không gian bên ngoài
Quán rộng, qua cách bày trí có thể thấy ngoài khu vực phòng lạnh ở bên trong, sức chứa của sân vườn bên ngoài cũng lên hơn chục bàn, với kích thước mõi bàn 4 khách. Tuy nhiên, vì thời tiết Sài Gòn nên thường thì chỉ vào tầm chiều khách mới chọn khu vực ngoài này. Quna sát mới thấy là ngoài dãy bàn sân vườn ngay phần trước mặt tiền, dọc theo bờ tường quán cũng có những hàng ghế với nội thất đẹp hơn, chỗ này mà ngồi cuối ngày hẹn hò thì đẹp và ấm cúng phải biết.
Không gian bên trong
Đến quán vào tầm trưa, nên chúng tôi chọn khu vực bên trong nhà, được sơn phết với tông màu tường xám lạnh và những dãy ghế salon êm dài chạy men tường. Chà, cuối ngày mà mệt mệt, vô quán ngồi ngả người ra rồi thưởng thức một ly café thì phải nói là sướng biết mấy. Nhưng vì là quán có vẻ còn định hình cho mình chủ yếu là nhóm khách trẻ, nên màu sắc nội thất cũng không phải mang màu sắc u tối. Đa sắc, đa dạng, góc nhìn đẹp ra tổng thể không gian bên ngoài, rất ấn tượng.
Với bạn nào thích chụp hình thì ở đây không hề làm bạn thất vọng xíu xiu nào đâu nha. Mỗi góc ở đây, chỉ cần bạn có phó nháy đi cùng là đảm bảo có được những bức hình ngoài mong đợi đó. Tinh tế hơn khi quán có trang bị quá trời phụ kiện “diễn” chung như chậu cây, tường vẽ... nên khỏi sợ mình không có hình ảnh đẹp nha. Nhưng nếu để chọn một góc mà tôi ưng ý nhất, là dãy bàn dài ngay từ cửa nhìn vào, với những cụm ghế tròn nhỏ đa màu, đủ sức cho một nhóm bạn tụ họp thả ga luôn đó nhé. Vì không gian kết nối với bên ngoài qua dãy kính trong suốt nên quán nhờ vậy không cảm thấy chật chội, ngột ngạt xíu nào. Từ trong quán này thì khách có thể dòm thấy khu vực hồ bơi ở bên cạnh luôn đó, hoặc sau khi bơi lội thả ga một trận xong thì có thể hẹn hò tụ tập cùng nhau ở chỗ này luôn nha.
Dĩ nhiên, để trở thành một điểm đến cho những bạn trẻ thì menu ở đây gần như đầy đủ những món nước “tủ” mà bất kì ở quán nào cũng có thể tìm được và bị “nghiện”. Từ những loại soda như Yellow Bubble với hương vị chanh dây thanh mát, Blue night với vị soda nồng nàn; hay basberry yogurt, rose berry dịu ngọt; và khoái hơn cho những tín đồ trà ngon thì Mimosa Tea với lớp trà thơm và whipping cream béo... Mỗi món ở đây bày trí bát mắt, mùi vị cũng dễ chịu nên thành ra cảm giác mọi thứ cứ dịu nhẹ rất dễ khoan khoái luôn đó.
Nào, nếu còn phân vân tìm cho mình một quán café nghỉ ngơi cuối tuần, đừng quên ghi lại địa chỉ 171A Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình nhé!
HỮU NGÂN