-
7.0Resort 3 saoPhòng mình ở standard A lầu 2 view biển bên đường, phòng rộng rải sàn lót gạch rất đẹp sang trọng trần nhà cũng tốt chỉ có tủ bàn ghế tủ lạnh nhìn phòng cũ kỹ. Phòng tắm có bồn ngâm cũng rộng rải, vòi nước mở cứng không khóa chặt là bị rỉ nước. Mình mở nước lấy 1 bồn tắm xong là nước cũng hết nóng được luôn, nước lạnh ngắt dù mở qua nước nóng ở mức lớn nhất. Hồ bơi nhìn rất sạch nhưng khi xuống tắm mùi thuốc tẩy nồng nặc, bơi 1 chút thì xác ruồi quá trời. Bãi tắm rất dài vắng khách nhưng vẫn có rác. Mình chỉ chụp hình thôi chứ không tắm vì nước không trong và bọt nhiều quá. Mặc dù biết nước không phải vì dơ. Bữa sáng có mì gói, miến gà, Hủ tiếu hải sản, bún gạo tôm thịt ... Thức uống có cafe nước ép. 1 phần ăn 1 phần uống. Miến gà và nước cam. Miến ăn rất ngon ngọt nhiều nữa, nước cam thì được. Hủ tiếu hải sản có tôm và mực, tôm rất tanh và thịt khô không tươi chút nào hết, Cafe sữa đá pha hơi ngọt. Dessert là bưởi. Alacart thì rất nhiều món nhưng giá khá đắt từ 150 nghìn trở lên cho món rau xào, Lẩu Thái lan 310 nghìn rẻ nhất ...Xem thêm