-
1.0Lửa Hồng HotelTầm 3.30 hôm 2/6 vừa rồi đi VT chơi đáng ra đi đến cuối đường sẽ ở KS quen nhưng vì lần này đi với ba mẹ lại đi xe khách ra VT nên phương tiện đi lại khó khăn đành ở mặt tiền băng qa biển cho gần . Nv dẫn lên phòng 201 xem thì báo giá 500k nói là giá hè nên sẽ cao dù là ngày thường ( thứ 5 ) mình lên xem phòng với mẹ mình chê giá chát quá nên thôi đi ra vừa mới bước ra khỏi ks chị nv nói thôi bớt 100k làm quen ở đến 12h trưa hôm sau . Mẹ cũng nói thôi đại vì đỡ đi vô kia hơi xa . Ok giá cả trả tiền phòng và nhận phòng . Gia đình mình đi 5ng ( ba mẹ mình bạn trai và em gái ) lên đến phòng thì bật máy lạnh và nằm nghĩ ngơi thôi ~kiểm tra lại dép khăn tắm -> chẳng có thứ gì ~ 15p trôi qua miếng hơi gió cũng k thấy nên có gọi xuống lễ tân nhờ ng lên chỉnh lát sau có a kia lên bấm bấm gì đó r nói đợi 30p nên gd mình đi xuống ăn và ra biển lun về đến cũng tầm 5h mấy thay đồ rồi cb đi ăn hải sản . Trong khi đợi đến lượt mình thì mình và bạn trai ra hành lang đứng nói chuyện đc 1 lúc thì vô tình nhìn lên thấy 2 cục nóng máy lạnh 1 cục chạy ù ù 1 cục đứng yên ( mình quên chụp lại cục nóng :( ) thế là quá bực mình mới gọi xuống lần nữa lần này là a khác lên leo lên máy lạnh mở ra mở vô rồi câu cũ " đợi 30p " . Đành tiếp tục đợi mà có động tĩnh gì đâu 😒😒 đi ăn hsan xong gd mình ghé quầy lễ tân nói thêm lần nữa lại cái a thứ 2 giật phang chìa khoá trên tay bạn trai mình đi thang bộ lên 1 nước . Khi gd mình lên tới ( đi thang máy ) đã thấy anh đó đứng trong phòng bấm bấm r đi xuống không nói không rằng điều gì . -> thật sự quá thất vọng về cung cách phục vụ đối với khách hàng . À chưa kể cái chế dọn phòng ăn nói duyên lắm cơ đấy . Thật mà nói không bao giờ có lần thứ 2 đối với cái kiểu phục vụ như vậy đâu ha . Nghĩ rằng khách trả tiền trước rồi là vô thế không dám làm gì nha . NEVER COME BACK :) ...Xem thêm

