Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Khu Du Lịch Bình Châu - Hồ Cốc

Khu Du Lịch Bình Châu - Hồ Cốc

8.4
Không gian
7.8
Chất lượng
7.3
Phục vụ
7.1
Vị trí
6.8
Giá cả
7.5
8
Bình luận
Đang mở cửa  00:30 - 00:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
200.000đ - 550.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Nam Tran
    Nam Tran
    đã bình luận bằng Web 01/09/2017 11:06:42,
    8.2
    Khu Du Lịch Bình Châu - Hồ Cốc
    Quê mình, đã đến nhiều lần, chủ yếu là tự túc, lần gần nhất là cách đây khoảng 6 tháng. Dịch vụ không phát triển hơn trước, ghét nhất là lão bảo vệ giếng luộc trứng, khăng khăng không cho luộc bất kỳ cái trứng nào khác ngoài trứng khu du lịch bán, mà có biết được kiểm duyệt rồi hay chưa nữa. Cứ quả trứng lạ nào xuống là lão vớt bằng hết, nói là Xếp không cho luộc, lão mất việc, hỡm thật. Lần sau ba 2con muốn ăn nhiều trứng thì nhớ ghé chợ trên đường đi, mua trứng gà ta màu trắng nhé, khácmàu họ không cho thả xuống đâu, nản. Cứ như chới trò cút bắt vậy, cái quy định tầm xàm này có từ thời tám hoánh rồi, chỉ vì mình quên mua trứng khácmàu thôi. Gia 1cả thì trên trời nhé: vào cửa vé, mua trọn gói vé, đi luộc trứng cũng vé, tắm nóng, lạnh cũng vé, ở lại bao tắm vé khác, ôi thôi là vé đủ kiểu, mất toi 1 triệu tiền vé chỉ để đi bộ mỏi cẳng, bỏ tiền mua trứng luộc và tắm hồ nóng, lạnh. Thôi, xem như đóng gó cho quê hương mình vậy, đúng nghĩa hành xác và tinh thần. Lần trước gia đình đạt tor đưa đón ở đường gì trên đường từ sân bay qua công viên Gia Định, nay không biết còn không. Trưa có ghé khu du lịch Hồ Cốc khá đẹp rồi mới đến Bình Châu nhận phòng. đường đi thì đẹp và dễ đi, nay có ô tô nên chạy chú là tới thôi, thích hợp nghỉ dưỡng, giá cao ráng chịu nhé, buổi tối hơi sợ vì cái cây thân tráng toát ma 2hình thì kỳ dị, đồ ăn cũng ok, tối buồn ráng chịu nhé ...Xem thêm
  • Thông Nguyễn
    Thông Nguyễn
    đã bình luận bằng Web 07/06/2017 22:03:37,
    8.0
    Khu Du Lịch Bình Châu - Hồ Cốc
    Hồ Cốc và Hồ Tràm là một trong những bãi biển đẹp nổi tiếng thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cách đi - Đi xe máy có thể đi theo hướng quận 2, qua bến phà Cát Lái, theo đi qua rừng cao su rồi đến quốc lộ 51. Đi đường này bạn có thể tiết kiệm 30km so với hướng đi từ cầu Sài Gòn ra quốc lộ 51. Với đường này bạn chỉ mất khoảng 1h40p từ bến phà Cát Lái để đến thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu bằng xe máy. Sau đó tiếp tục rẽ sang hướng đi Long Hải - Hồ Trảm, Hồ Cốc. - Khi mua đồ nên trả giá, vào quán ăn nên hỏi kỹ giá tất cả các món trước khi ăn đề phòng tệ nạn chặt chém du khách. Vào mùa cao điểm du lịch ở Hồ Tràm - Hồ Cốc, giá phòng khách sạn và dịch vụ thường tăng cao và rất đắt đỏ nên nếu bạn có kế hoạch du lịch trong mùa này, thì tốt nhất nên tránh những ngày cuối tuần. ...Xem thêm
  • Phan Thanh Nam
    Phan Thanh Nam
    đã bình luận bằng Web 04/04/2017 10:09:50,
    8.8
    Không ồn ào, náo nhiệt
    Du lịch Vũng Tàu mọi người nên ghé qua đây, rất yên bình và thư giãn. Nằm trên địa bàng Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu. Nó là bờ biển nối dài từ biển Long Hải tới Bình Châu. Một quãng đường dọc ven biển thoáng mát khi đi bằng xe máy. Ở đây còn nhiều bãi biển hoang sơ, đến đây có thể dành trọn thời gian để nghỉ ngơi thư giãn ngắm biển và thưởng thức hải sản tươi sống cảm giác thật là yomost. Có rất nhiều khu nghỉ mát cao cấp cho người có điều kiện. Tắm khoáng, suối nước nóng cũng là lựa chọn tuyệt vời cho mọi người đến đây ...Xem thêm
  • Nguyễn Anh
    Nguyễn Anh
    đã bình luận bằng Web 03/04/2017 20:48:42,
    9.0
    Còn hoang sơ, khung cảnh nên thơ
    Bữa có dịp đi phượt tại Hồ Cốc với lũ bạn cấp 3. Đường cũng dễ đi chạy thẳng hoài là tới. Trên cung đường có nhiều đoạn trồng lúa và có nhiều hồ nước có lẽ là nuôi tôm, gió thì mát vi vu luôn. Tới nơi thì nhóm mình ở khách sạn Vên Vên giá cũng mềm nếu đặt trước, có bãi biển riêng nên tha hồ nghịch không sợ làm phiền. Tuy nhiên đồ ăn khá ít, muốn ăn uống gì phải chạy ngược xuống khu vực Hồ Tràm mới có nhiều món ăn. Hải sải thì tươi sống, giá cũng mềm. Nếu ai muốn đổi gió có thể trải nghiệm thử rất tuyệt vời. ...Xem thêm
  • 7.2
    Khu Du Lịch Bình Châu - Hồ Cốc
    Đi bình châu luộc trứng gà. 6k/trứng  luộc xong đem lại quầy mua trứng để trả giỏ và được cho muối tiêu với muỗng ngoài ra còn có 1 khu nuôi đà điểu nữa vé vô cổng người lớn là 40k trẻ nhỏ là 20k đi xe từ 15 người mua vé đậu xe 30k ...Xem thêm
  • Alex Phan
    Alex Phan
    đã bình luận bằng Web 10/09/2014 22:17:59,
    5.4
    Bình Châu- Hồ Cốc.
    Cách Bà Rịa khoảng chừng 60km theo hướng về Xuyên Mộc, Bình Châu được mọi người biết đến là một khu du lịch với nguồn suối nước nóng cả tự nhiên và nhân tạo. Du khách đến đây ngoài việc tham quan những cảnh đẹp, khu cá sấu rộng lớn, còn được thả mình vào những hồ nước nóng nhân tạo, hay ngồi ngâm chân bên dưới những túp lều nhỏ, hay tự tay mình luộc những quả trứng dưới dòng nước nóng sôi trên 80 độ. Không gian ở đây rất rộng lớn, đủ cho bạn tham quan từ sáng đến trưa, bao gồm nhiều cảnh đẹp, cho bạn tha hồ chụp hình. Về giá cả thì theo mình là rất đắt, giá cho 1 người ngồi ngâm chân là 50k 1 người 1 lượt, còn tắm nước nóng thì đắt hơn rất nhiều. Tóm lại, nơi đây chỉ thực sự thích hợp cho bạn đến ngắm cảnh, tham quan và ngâm chân hay tắm nước nóng mà thôi, chứ ngoài ra thì không có gì đặc biệt, lúc mình đi thì khu trò chơi đang sửa chữa, nhưng không biết đang hay là không vì mình không thấy bất cứ ai ở đó, và thậm chí, những thiết bị, những cỗ máy, đều tách rời nhau và để một cách lộn xộn. Trứng luộc ở đây bạn phải mua ở quầy mới có cái giỏ để luộc, ngoài ra bạn không được mang trứng của mình mua đến. Và mình thì không hài lòng khi đến đây ...Xem thêm
  • Chí  Phan
    Chí Phan
    đã bình luận bằng Web 16/07/2014 14:27:35,
    5.4
    KDL rộng
    Mình đi cùng gia đình, KDL thu hút nhiều khách đoàn và gia đình đến tham quan. Giá vé vào cổng 30k/người lớn còn con nít thì mình không nhớ. Thời tiết hôm đó khá nóng, vào đó nhà mình cũng mua sắm vài thứ, con nít thì mua mấy cái nón lá dừa đội, người lớn thì sắm dây đeo ngọc trai gì đó, giá cũng khá mắc. Sau đó nhà mình mua chục trứng gà để luộc, mình thấy cũng bình thường. Xong vào ngâm chân nước nóng- 50k/vé, ngồi nói chuyện một hồi rồi đi coi chuồng cá sấu rồi về. Cũng không thấy gì đặc biệt. Tụi con nít còn được người lớn mua cho cây kem Merino- 27k/cây. Giá món ăn trong đó thấy khá mắc, nên gia đình mình lên xe về qua Long Sơn ăn gà nướng còn ngon hơn và rẻ hơn- lời bác mình nói. Nói chung, vì đi với gia đình nên thấy vui chứ giá khá mắc, và không gian hơi nóng, lều ngồi ít. ...Xem thêm
  • Suzzan   Ma
    Suzzan Ma
    đã bình luận bằng Web 21/12/2013 17:03:54,
    7.6
    Rất thích hợp để đổi gió
    Một khu du lịch đẹp. ...Xem thêm
8 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
5 Khá tốt
2 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.1
Giá cả
6.8
Chất lượng
7.8
Phục vụ
7.3
Không gian
8.4
7.5 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập