-
8.0Bánh tiêu 43 Đồ ChiểuVị trí dễ tìm, lúc đầu nghe bán bánh tiêu mình tưởng bán ngoài đường ai dè là bán trong nhà, hôm mình đi trời mưa nên có chỗ trú đứng đợi bánh cũng đỡ ướt. Mình đi tầm 15h40, đến tầm 16h là ai tới cô đều thông báo hết bánh, không phải cô không muốn bán mà là khách hàng đã đặt trước hết rồi, mình thấy 2 tờ giấy đặt bánh kín mít, bởi vậy bạn nào mua số lượng nhiều nên đặt trước vào buổi sáng để đảm bảo có bánh để thưởng thức nha. Bánh của cô có 2 loại nhân trứng và nhân đậu xanh, mình thích đậu xanh hơn, bạn mình thì thích nhân trứng(nhân trứng hơi ngọt so với mình). Bị cái nhược điểm là đợi hơi lâu, tầm 30 phút mới có bánh, vì cô vừa làm bánh bán lẻ, vừa làm bánh đặt trước, mà khách dặn trước toàn lấy 20 cái trở lên không à. Lúc mình lấy được bánh, thấy có ghế nên ngồi ăn luôn cho nóng, cô thấy vậy liền lấy 2 tờ khăn giấy đưa mình dù đang bận làm liên tay. À, có điểm trừ nữa là dầu chiên hơi đen. ...Xem thêm