-
7.0Tới Vũng Tàu rồi, sao thoát được chỗ ngon 🍤🛣️ Nằm trên đường nhiều quán bánh khọt lắm mà chỗ này là hot nhất, đông nhất rồi. . 🏠 Không gian rộng hơn các quán cạnh bên, thoáng mát mà đông khách quá nên hơi ồn. Có sọt mà khăn giấy, rau rác vứt lung tung. Phục vụ thì đông khách mà nhân viên bị khớp sao á, đứng chụm lại, ngơ ngơ, hết người này người kia hú hét đòi rau, đòi nước mắm, đòi tính tiền mà 2 3 lần mới nghe (do quán đông quá nên khó nghe, nếu rải nhân viên ra sẽ dễ phục vụ hơn). Nếu nhỡ mà tới đúng lúc với khách thiếu ý thức thì chắc phải nói là cực ồn, cực dơ. Chẳng hiểu ăn uống sao mà cả 4 cái ghế ở bàn mình vào ngồi cái nào cũng đầy nước mắm, nhân viên thì không kịp dọn 👎 . 🧾 Menu chuyên 1 món hit nhất nè. 🌮 Dĩa lớn (35.000₫): Có 8 bánh nè, có 1 con tôm be bé, bột tôm thơm phức, mỡ hành rắc lên trên. Bánh nóng hổi, giòn rụm mới ăn ghiền luôn mà do không ráo dầu, ăn hết dĩa thì ngấy nên vừa no. Chứ bình thường như này thì phải ăn được tận mấy dĩa. Rau cho nhiều có cải xanh, xà lách, diếp cá, tía tô rửa sạch sẽ, đu đủ, nước mắm cũng ngon. . 🍑 🍑 🍑 Ở đây vừa đông khách du lịch, vừa đông dân địa phương nên hơi hỗn tạp. Đi mùa dịch nhìn Vũng Tàu vắng tanh mà còn như vậy, nếu nhân viên lanh lẹ chút thì đỡ. Món ăn ngon, giá lại bình dân, nếu bánh ráo dầu là xuất sắc. ...Xem thêm