Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
6.6HihiQuán đã sửa chữa mong các bạn lại ủng hộ.... Nước uống k quá tệ Và giá cả rất chi bình dân....😊😊😊 ...Xem thêm
-
2.6Uống 2 ly trà đá giá 60kLúc bé từ hồi năm 2005 bố vẫn hay dẫn ra đây ăn kem dừa. Sau này lớn vẫn cùng lũ bạn ra đây. Và sau khi chờ đợi quán nghỉ để trùng tu lại thì không biết nói sao. Hnay cùng vk ra quán thì vắng mà đợi cả đúng 39' mới có nước uống. Gọi 1 ly sâm dứa sữa và 1 ly soda đào. Uống chẳng có 1 vị gì. Lạt nhách. Ly soda thì kiểu cho soda vào. Cho 2 miếng đào và cho đường mà còn không thèm nguấy đường cho khách. Không hề có 1 hương vị đào. Ly sâm dứa sữa thì kiểu cho sữa rồi cho đường. Uống muốn rụng răng. Và màu như kiểu pha màu thực phẩm chứ chẳng có hương vị sâm dứa. Nhân viên phục vụ kém. Kiểu không tôn trọng khách. Vừa quay đi quay lại rồi làm việc khác trong lúc khách đang hỏi để được tư vấn. Khách góp ý thì thái độ như kiểu "m uống được thì uống đéo uống được thì biến" Không bao giờ ghé lại nơi kỉ niệm này lần nào nữa. Để ý xung quanh các ly nước của khách gần như là bỏ nguyên không ai uống. Xem như ra uống 2 ly trà đá giá 60k ...Xem thêm
-
6.6Đi lần cuốiSinh tố kem dừa + cafe kem dừa. Tuyệt vời. Đi lần cuối để quán nghỉ sửa chữa lại, thực tế mình cũng thấy quán xuống cấp rồi, ngồi trú mưa mà bị dọt nước tè le. Quán sửa xong mình lại ghé. ...Xem thêm
-
5.6Bạch Dinh CafeMình đi chơi khu Bạch Dinh trong một ngày xong công việc sớm, đi xong mình ghé vô quán cafe uống nước chờ xe tới rước về. Không gian quán khá lý tưởng, ngồi trên sườn núi và nhìn ra biển rất mát mẻ, yên bình. Nhưng phục vụ thì tệ quá, không chuyên nghiệp, phục vụ để khách đợi rất lâu mới có nước uống, lúc kêu tính tiền cũng rất lâu, mình phải tới quầy để thanh toán luôn. Nước uống thì bình thường, không có gì đặc biệt, giá thì cũng tạm chứ không quá mắc. Mình hơi thất vọng! ...Xem thêm
-
3.8Thái độ phục vụ không tin được:))Sáng nay mấy đứa mình có ghé Bạch Dinh ngồi cafe. Trước đây qánn này cũng khá nổi tiếng mà h có nhiều qán khác đẹp và ok hơn nên giờ vắng hơn trc. Tuy nhiên lâu ngày không ghé mình ghé lại vì nghĩ chất lượng như hồi xưa. Mở menu order nước. Em gái mình có hỏi bạn nữ nhân viên ở đó là chị ơi kem bạch dinh là ntn ạ thôi! Hỏi rất đàng hoàng, e nhân viên trả lời: em đâu phải nhân viên pha chế đâu mà biếttt. Cả đám mình đứng hình mất mấy giây. Khách nc rất lịch sự, không biết mới hỏi nhân viên. Thay vì bạn ấy không biết bạn ấy cũng có thể bảo mình là e k biết để e hỏi lại ạ hay ntn. Trả lời như muốn đuổi khách đi. Hỏi sao bây giờ vắng như vậy. Kiểu đi rồi k muốn quay lạiiiiii! .... Lần cuối nhé ...Xem thêm
-
6.6Bạch Dinh CafeKế bên khu di tích lịch sử Bạch Dinh thì có một quán cafe nhìn rất tuyệt, nằm trên những vách núi cao cao và có cùng tên với khu di tích. Lần đầu mình bước vào mà thấy du khách muốn choáng ngộp luôn, rất hên đám bọn mình tìm được một bàn ngồi nhìn ra biển khá lý tưởng. Nhưng mà khâu xin ly trà đá, gọi món vô cùng cực khổ, nhân viên ít, không chuyên nghiệp, khách lại quá đông nên các bạn bị rối. Bọn mình phải order lại mấy lần và chờ rất lâu mới được uống nên hơi hụt hẫng. Còn về nước uống thì bình thường lắm, không ngon đâu. ...Xem thêm
-
3.4Không thích, quá tệ và phí tiềnĐi Vũng Tàu đến Bạch Dinh chơi, sẵn ghé quán luôn vì thấy có view nhìn ra biển. Quán thì được mỗi cái view đẹp với rộng chứ còn lại thì bao tệ. Nhân viên phục vụ khó chịu, bọn mình đi đông thì mang lại nhiều doanh thu cho quán chớ có vô ngồi không đâu. Lúc vào quán có 2 người nữ đều mặc áo đen, nhìn mặt giống nhau chắc là chị em, người lớn hơn còn được chứ cô trẻ hơn thì quá tệ (chống nạnh trong hình). Cả đám bọn mình vào mười mấy người, đi chung thì tất nhiên ngồi chung rồi, nhờ xếp bàn lại để ngồi chung thì cái mặt bạn đó đã như bị ai giựt tiền, trong khi đó các bạn nam nhóm mình đều phụ kéo chứ có bắt bạn đó kéo một mình đâu. Rồi đến lúc ghi oder nước đến lúc bưng nước ra cái mặt bạn đó đều hầm hầm. Đặt ly xuống bàn thì thả cái cạch giống thảy đại xuống. Không nhớ ai order nước gì, hỏi thì được nhưng ai lại hỏi trống lốc "ai gọi món xxx?" "ly xxx này của ai?" Mình gọi 1 ly blue curacao, chính xác là nước đường màu xanh, ngọt lè và toàn mùi vị đường chứ chả phải blue gì sất 😑😑😑 Thôi coi như 1 lần bước chân vô trải nghiệm, dù đến VT nhiều rồi nhưng lần đầu mới bơi trúng 1 quán như vầy. ...Xem thêm
-
8.6View biểnQuán nằm khá đồ sộ trên đường Trần Phú ven biển, nhìn bên ngoài khá bí ẩn nên ghé xe vô thử. Nhìn ngoài bí ẩn nhưng bên trong k có gì bí ẩn. Bàn ghế khá cũ kĩ. Được cái có view nhìn ra đường ven biển. Quán dài nên có nhiều vị trí ngồi ban công nhìn ra. WC cũng cũ kỉ như quán vậy, k sạch lắm sinh tố ngon. Giá nước tốt 25-40k Điểm cộng cho quán vì mở nhạc Hà Anh Tuấn rất hay ❤❤ Phục vụ tốt, dễ thương lắm ...Xem thêm
-
6.0TạmNhân viên: tạm ổn, nói chung cũng khá tận tình nên chấp nhận được. Không gian: nói quán gần biển chứ view chẳng đẹp tí tẹo nào, khá ư là chán. Bàn ghế thì cũ kĩ, quạt ồn, lâu lâu đập 1 phát trúng con muỗi. Cũng may là đi sáng nên có chỗ để xe. Nước uống: tạm, matcha blended của mình ngọt gắt, cà phê của ba mẹ thì cũng tàm tạm. Từng nổi một thời nhưng mà giờ không tu sửa thì nói thật chán lắm. Hồi 9 10 tuổi mình ra còn đẹp, giờ gần 8 năm quay lại mà vẫn vậy. ...Xem thêm
-
6.2Bạch Dinh CafeGhé qua quán cafe vào lúc 7 8h tối, thấy vắng hoe có 2 3 người. Quán nhiều muỗi, bàn ghế khá cũ, quán từng rất nổi tiếng nhiều người biết đến nhưng hiện tại mình thấy mấy quán khác nâng cấp, sửa sang lại thì bạch dinh vẫn vậy, cơ sở vật chất có chiều hướng đi xuống. Gọi 2 li kem bạch dinh đặc biệt ra thì mắc thôi rồi mà ăn cũng thấy cũng tạm nhưng không xứng đáng với số tiền bỏ ra. Nhưng không gian giờ chán lắm. ...Xem thêm
Thông tin & Bản đồ
Thể loại
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
-
Có wifi
-
Có giao hàng
-
Có máy lạnh & điều hòa
-
Cho mua về
-
Trả bằng thẻ
-
Có chỗ đậu ôtô
-
Nên đặt trước
-
Có bàn ngoài trời
-
Có phòng riêng
-
Có chỗ chơi cho trẻ em
-
Có karaoke
-
Giữ xe máy miễn phí
-
Tip cho nhân viên
-
Có khu vực hút thuốc
-
Có thẻ thành viên
-
Có xuất hóa đơn đỏ
-
Có hỗ trợ hội thảo
-
Có lò sưởi
-
Có hỗ trợ người khuyết tật
-
Có chiếu bóng đá
-
Có nhạc sống