-
3.4Vệ sinh tệ hại, thái độ cực tồiNhân chuyến du lịch miền Tây nhóm mình ghé vào Mỹ Tho ăn hủ tíu tại cũng nghe ở đây nổi tiếng món này. Vị trí quán : cũng dễ tìm, nằm nhay mặt tiền đường Ấp Bắc nên cứ từ trục QL đi thẳng vào là thấy, có chỗ đậu xe hơi (không rộng lắm) Bố trí : quán khá rộng, bố trí nhìn là biết nấu chuyên nghiệp. Món ăn : nhóm mình kêu hủ tíu khô đầy đủ - trong tô nước có mực, tôm, giò, thịt heo.... ăn cũng bình thường không phải tuyệt vời đến mức thu hút khách ồ ạt như mình nghĩ. Giá cả : mắc gần bằng Nhân quán ở Sài Gòn, bốn mấy ngàn 1 tô VỆ SINH + THÁI ĐỘ PHỤC VỤ : mình viết hoa ở đây muốn nhấn mạnh sự TỒI TỆ của cái quán này cùng những người chủ của nó. Ăn gần hết tô hủ tíu thấy trong tô nước có CON RUỒI chết, trời ơi mất hết cảm giác về đồ ăn luôn, ko lẽ ói ra luôn ? Quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, mình gọi đồng chí chủ quán tới thì ổng làm mặt như có ruồi là LẼ ĐƯƠNG NHIÊN :"ờ con này chắc mới rớt trong chén hành phi vô" ! Xong quay đít đi tỉnh bơ ! Ôi cái d...m... vừa buồn vì nuốt hết bao nhiêu nước hầm ruồi, vừa tức cái thái độ thản nhiên mà ko nhận đc 1 câu xin lỗi thỏa đáng,kêu tính tiền thì nhanh nhẹn lắm ! Nếu ở 1 đất nước văn minh hơn, có lẽ sau sự việc này, quán này đã ko còn mở cửa rồi nhưng mình viết ra ở đây để mọi người thấy, thực trạng vệ sinh thực phẩm ở nước mình nói chung.....rất báo động, rất buồn ! ...Xem thêm