Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
7.6Cambodian Cultural Village01.04.2016 Mục tiêu ngắm hột vịt muối trên hồ Tonle Sap coi như không hoàn thành, vì gần 18:00 mà trời vẫn nắng chang chang. Thôi thì leo lên xe đi ăn tối. Lại ăn ở Cambodian Cultural Village (Quốc lộ 6, Krong Siem Reap), chạy xe mất hơn 30 phút. Pass wifi: ccv88889999 Lần này được ăn buffet, đủ các món Thái - Nhật - Hàn - Mông Cổ - Tây ... HDV đặc biệt giới thiệu món nún Num Bò Chóc (bún tình thương, tình yêu gì đó). Nguyên liệu nấu món bún cá Campuchia này gồm cá lóc, ngãi bún (có mùi giống củ riềng), nghệ và mắm bò hóc. Vừa ăn vừa được thưởng thức điệu múa của các tiên nữ Apsara. Ra đời từ cách đây ít nhất 2.000 năm, những hình ảnh đầu tiên của điệu múa còn thấy trên nhiều phù điêu trang trí, tường thành và hào dài hàng trăm mét ở các ngôi đền cổ kính Campuchia, như quần thể đền Angkor, cũng như nhiều công trình tôn giáo khắp cả nước. Apsara đến nay là tài sản, linh hồn quốc gia Campuchia. Người có công lớn bảo tồn và phát triển apsara là Công chúa Buppha Devi. Bà múa từ khi 8 tuổi trong Hoàng cung, và đã mang điệu múa Tiên nữ trắng giới thiệu khắp thế giới. Apsara là các nàng tiên mây và nước trong truyện kể dân gian. Khi các nàng đùa giỡn, ca múa, cỏ cây, muông thú sinh sôi, nảy nở, vì vậy người dân Campuchia đã tôn Apsara là Nữ thần Thịnh vượng. Những nàng tiên đẹp nhất là Uvasi, Menaka, Ramba và Tilotama thường xuất hiện trong nhiều tác phẩm thơ, nhạc, họa Campuchia. Các nàng cũng là chủ của những cung cấm và chuyên múa hát phục vụ các nam thần trong những buổi tiệc mừng chiến thắng ma quỷ. Mỗi lần, có tới 26 nàng cùng múa hát. Học theo động tác múa huyền bí của tiên nữ, người dân Campuchia đã sáng tạo nên điệu múa tiên nữ apsara biểu diễn vào những ngày lễ ca ngợi công đức của các vị thần và Hoàng gia. Điệu múa trong nhiều thế kỷ trở thành điệu múa cung đình, và rồi thành điệu múa quen thuộc của các thanh nữ trong những dịp lễ tết, hội hè và cưới hỏi. ...Xem thêm
-
7.2Cambodian Cultural Village11:20 hoàn tất tour thăm khu đền Angkor. Bọn mình quay lại xe, đi Cambodian Cultural Village (Quốc lộ 6, Krong Siem Reap) ăn trưa, cách đó tầm 15 phút chạy xe. Khu này được xây dựng như khu nghỉ dưỡng sinh thái, có xe điện chở khách, có ao cá, cây cầu bắt chước cầu Rồng ... mới lia có vài tấm ảnh mà bị bảo vệ đuổi vào trong nhà hàng rồi. Pass wifi: ccv88889999 Nhà hàng nhỏ, trang trí rất bình thường. HDV bao giờ cũng nói đùa: bữa ăn có 11 món, trong đó có nước mắm, ớt, tương ... Tính cả món tráng miệng là 11 món thật, cá ngon, mắm bò hóc thì khỏi chê, các món còn lại toàn chiên xào nên thấy tổng thể hơi nhiều dầu mỡ, nhưng nấu vừa miệng. Bữa nào cũng no nê phè phỡn, chỉ ăn với ngồi bus nên lại tăng cân rồi. ...Xem thêm
Thông tin & Bản đồ
Thể loại
Phù hợp với
-
Sân Tennis
-
Có wifi
-
Có hồ bơi
-
Có giao hàng
-
Có máy lạnh & điều hòa
-
Cho mua về
-
Trả bằng thẻ
-
Có chỗ đậu ôtô
-
Nên đặt trước
-
Có bàn ngoài trời
-
Có phòng riêng
-
Có chỗ chơi cho trẻ em
-
Có karaoke
-
Giữ xe máy miễn phí
-
Tip cho nhân viên
-
Có khu vực hút thuốc
-
Có thẻ thành viên
-
Có xuất hóa đơn đỏ
-
Có hỗ trợ hội thảo
-
Có lò sưởi
-
Có hỗ trợ người khuyết tật
-
Có chiếu bóng đá
-
Có nhạc sống
- Sân Golf
- Ăn Sáng Miễn Phí
- Nhà Hàng

