Giáo dục
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Biển Hồ Tonle Sap

Biển Hồ Tonle Sap

9.0
Vị trí
8.5
Không gian
8.0
Chất lượng
7.5
Giá cả
7.5
Phục vụ
8.1
2
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Khoa Lê Văn
    Khoa Lê Văn
    đã bình luận bằng Web 03/08/2017 19:04:23,
    9.0
    Biển Hồ Tonle Sap
    Minh không tham quan khu dân cự người Việt sống tại Biển Hồ, mà chỉ đơn giản là đi du thuyền dọc theo Tonle Sap hướng ra giao lộ giữa các dòng sông Tonle Sap, sông Mekong và sông Hồng. Thực ra thì mấy ông hướng dẫn viên gọi vậy cho hay chứ sông Hồng cũng từ đây mà ra. Cảnh biển hồ Tonle Sap thì đẹp quá rồi, lựa một ngày nắng đẹp, có chút mây thôi rồi phóng tầm nhìn ra đường chân trời trên Tonle Sap là một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ qua khi đến Phnom Penh. ...Xem thêm
  • Tra Tran
    Tra Tran
    đã bình luận bằng Web 13/04/2016 13:40:36,
    7.2
    Biển Hồ (Tonle Sap)
    01.04.2016 Ăn trưa xong 12:30 về đến khách sạn,14:30 lại xuống tập trung đi xe ra Biển Hồ Tonle Sap. Từ khách sạn ra Bến phà Chong Kneas ở Biển Hồ khoảng 15 phút, giữa đường bọn mình mua vài thùng mì gói từ thiện (10USD/thùng) - vì nghe HDV kể từ hồi bị Pháp chiếm, người VN chạy qua Campuchia sống trôi nổi trên Biển Hồ, không có giấy tờ Campuchia, cũng không có giấy tờ VN nên 2 nước cửa trả qua trả lại. Sống ở Campuchia cũng là bất hợp pháp, lúc chết không có chỗ chôn nên phải treo xác trên cây rừng bên hồ,, gần đây chính phủ Campuchia mới cấp cho một mảnh đất bên hồ làm chỗ chôn người chết, nhưng chỗ sống thì vẫn không có. Trên Biển Hồ hiện có khoảng 1500 hộ dân, sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt cá - nhưng đến mùa nước lên, chính phủ Campuchia cấm đánh bắt cá trong vòng 3 tháng để cá có thời gian sinh sôi - thì cuộc sống của họ rất thiếu thốn. Nước, chất thải hằng ngày xả thẳng xuống hồ rồi lại sử dụng phục vụ sinh hoạt, ăn uống. Hơn 30 năm trước, ông Trần Văn Tư (sinh năm 1937, quê Tây Ninh) sáng lập ra lớp học tình thương, nuôi dạy miễn phí trẻ em nghèo (hơn 300 em) ở Biển Hồ. Trường được cán bộ chiến sĩ Quân khu 7 tặng hai nhà bè trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ông Tư ngăn ra thành 5 phòng học. Bến phà Chong Kneas là nơi bắt tàu đi ra khu người Việt sống trên Biển Hồ Tonle Sap. Nếu đi cả đoàn, thuyền lớn, bọn mình đi khoảng 3 tiếng - 20USD/người, đã bao gồm vé vào cửa. Khách cũng có thể thuê thuyền ngỏ 4-8 người, giá loại này mình không biết. Bến phà được tổ chức quy củ, sạch sẽ, không bị ăn xin làm phiền, cũng không bị chèo kéo mua hàng. Phía trong bến có quầy bán đồ lưu niệm. Lúc mới xuống bus đi vào bến phà sẽ có người ra chụp ảnh khách, đem in lên đĩa, rồi khi khách đi thuyền xong lên lại bus thì chìa ảnh ra, nếu khách thích thì mua (hình như 2 USD/đĩa). Mà lúc mới xuống bus nhình mình mệt mỏi bơ phờ nên ảnh k0 đẹp, không lấy. Tonle Sap là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997, tiếng Campuchia có nghĩa là “sông nước ngọt lớn”. Người Việt gọi Tonle Sap là Biển Hồ vì cái Hồ to mênh mông như Biển. Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 5), hồ khá hẹp và nông, độ sâu chỉ khoảng 1m với diện tích 10.000 km². Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6, thay vì Tonle Sap rút nước từ hồ ra sông Mekong thì lại chảy ngược dòng, tiếp nước vào hồ khiến mực nước Biển Hồ dâng cao, diện tích hồ tăng lên tới 16.000 km², nhiều nơi sâu đến 9m. Vùng ngập nươc biến thành nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loài cá. Bọn mình đi đầu tháng 4, đang là mùa khô nên nước nông, có khi nhảy khỏi thuyền đứng xuống nước chỉ cao đến đùi. Trên đường đi nhìn thấy chỗ máy xúc của Hàn Quốc đang xúc đất để mở rộng Biển Hồ, còn có một nhà máy nước nhỏ do Hàn Quốc tài trợ để dân có nước sạch mà sinh hoạt. Bọn mình vào trao quà (xà bông, kem đánh rắng...), mì gói, tiền cho Hiệu trưởng, tham quan các lớp học. Đến lúc ra thuyền, có nhiều thuyền nhỏ của các bà mẹ trẻ bồng bế con và nhiều đứa trẻ ngồi trên chậu nhôm chèo ra, la to: "Dì ơi cho bé xin đồng mua gạo". Không cho thì thấy tội, mà cho thì lại kéo đàn kéo đống ra xin tiếp. Lúc bọn mình vào nhà hàng trên hồ nghỉ ngơi, uống nước cũng lại có bọn trẻ con bơi chậu nhôm ra xin nữa. Sao cũng là ăn xin mà người Campuchia đâu có chèo kéo, la lối um sùm, bám riết lấy vậy? Người Việt ở đâu cũng như nhau! Đấy là chưa kể các bà mẹ trẻ, chắc chưa đến 20 tuổi, đã 3-4 đứa con, trông còn khác nhau nữa chứ: đứa da ngăm tóc quăn, đứa tóc vàng ... chắc nhiều du khách đến đây cũng "chịch xã giao" quá. Nghe nói một bà mẹ trung bình có 6-7 đứa con, của 3-4 ông bố khác nhau. ...Xem thêm
2 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
9.0
Giá cả
7.5
Chất lượng
8.0
Phục vụ
7.5
Không gian
8.5
8.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập