Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Khu Ẩm Thực Chợ Chiều - Uông Bí

7.8
Vị trí
7.6
Giá cả
7.0
Chất lượng
6.8
Phục vụ
6.4
Không gian
7.1
9
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 18:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 50.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 7.6
    Chợ chiều - chủ yếu mua đồ ăn nhé!
    Chợ chiều là khu chợ khá nổi tiếng về đồ ăn tươi sống cũng như đồ ăn vặt. Về giá cả lúc nào cũng mềm hơn hẳn chợ Sáng (chợ Trung tâm) và mua bán cũng rất dễ chịu. Đây là khu chợ ngay gần nhà mình rồi nên ngày nào cũng đi. Tip một chút cho các bạn về những quầy hàng mà mình ok đảm bảo chất lượng. Đầu tiên quảng cáo luôn thịt bò chợ chiều bao giờ cũng là thịt bò tươi roi rói, ko bơm nước. Chắc củ 100% vì nguyên gần dãy thịt bò là nhà con bạn thân mình giết từ 8,9h sáng và lọc thịt, chia thịt rồi đem ra chợ bán luôn (nó ngồi ngay đầu dãy, sn 90). Mình chuyên được giao nhiệm vụ mua sách bò, alo nó cái từ 9h sáng kiểu gì cũng có phần. :)) Quảng cáo tiếp quầy thịt lợn. :)) lợn chợ chiều cũng là mấy chị hàng xóm gần nhà mình nuôi rồi giết mổ. Hôm nào thịt ngon kiểu gì cũng đc phím nhiệt tình. ;)) quầy hay có thịt ngon nhất là quầy đâu tiên từ cổng chợ đi vào ngay đằng trước quầy hoa quả. Cô đó bán ít thịt nhưng có chọn lọc và đều là thịt chuẩn cả. Hàng cá. Mình hay mua của một cô bán chủ yếu 3 loại cá rô phi, trắm và vược. Đi từ hết dãy thịt bò rẽ trái thấy bên phải có lối kẹp giữa đầu lối 2 bên bán dưa muối chua rẽ luôn lối đó đi thẳng xuống. Cá rất tươi và to, ngon, làm sạch sẽ có lọc xương theo yêu cầu luôn. Mỗi tội hay đông khách nên phải kiên trì đợi, ko đc giục. Hàng hải sản kiểu tôm, cua, ghẹ, mực, ngán thì cần tránh mặt số một là bà bán ghẹ và mực có sục nước đối diện hàng rau, bất quá mới phải mua thôi nhé rất đanh đá chua ngoa, cẩn thận sờ vào ko mua ăn chửi. Một chị nữa nói tiếng trọ troẹ nhìn trắng trẻo chỉ bán lèo tèo mấy con cá, mấy con ngán, một vài con cua bể, chuyên cân điêu, bán đồ đểu và bán rất đắt. Mua đồ Hải sản ở chợ chiều rất hay cân điêu. Cái bài quen thuộc là vất đĩa cân ra, xong cho đồ mình mua lên mới đặt lên cân. Đảm bảo 100% ko ít thì nhiều là cân gian 1,2 hoa. Bạn chỉ cần làm động tác đơn giản là nhấc đồ bạn mua ra để nguyên cái đĩa trên cân là biết nó có điêu hay ko. Chuyển qua đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt ở đây khá là phong phú từ chè, các loại bánh, nước mía, thạch, xúc xích, nem chua, nem chạo, bún, bánh cuốn, gà hầm... Chẹp. Nói là chảy nước bọt. :)) chè thì mình hay ăn ở quán cô tóc ngắn đầu dãy có luôn cô em bán nem chua cả nem chạo. Nói chung là ngon chẳng biết phải tả ntn. :)) nước mía, nước rau má thì đi xuống cuối dãy bên trái có cô có máy xay mía, rau má và thạch găng làm rất sạch sẽ, ko độn đá như những chỗ khác. Mình hay uống nc mía ở đó vs giá 8k/cốc. ^^ Nói đến chợ chiều mà ko nói đến bánh miến thì đúng là sự thiếu sót ko thể bù đắp được. Có nhiều quán bánh mà đặc biệt ăn quán nào cũng đc nhưng tránh cái quán một mình một góc ốp gần cạnh bốt bảo vệ chợ. Đi qua lúc nào cũng thấy rán sẵn hàng loạt bánh. Ăn cái nào cũng sũng dầu, ngán, và ko thấy mùi vị đặc biệt, chưa nói đến cảm giác rất mất vệ sinh. :( ...Xem thêm
9 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
4 Khá tốt
4 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.8
Giá cả
7.6
Chất lượng
7.0
Phục vụ
6.8
Không gian
6.4
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập