-
7.8Mẹt ăn vặt ngon dã man!!! Đồ nướng bình thường!Hôm nay mới ăn thử đồ ăn vặt ở đây. Trong menu có khá nhiều loại nhưng mình gọi theo combo cho đầy đủ, đỡ phải chọn nhiều. Có 3 chị em, mình với 2 nhóc cấp 3 nữa. Cả 3 chị em đều nghiền đồ ăn vặt nên gọi luôn cả 2 mẹt, 1 nướng, 1 chiên. Mẹt nướng mang ra trước, mình ăn thử mỗi món 1 ít. Có quá nhiều loại trong 1 mẹt để ăn, nhưng mình ấn tượng nhất là bánh Koroke kiểu Nhật. Ăn cực ngon luôn ý. Nhân có đậu xanh, phomai, lại thơm thơm mùi hành hoa, khó tả lắm, Ở ngoài vỏ chiên giòn. Lần đầu tiên ăn mà nhớ mãi cái vị ấy. Nhân mặn chứ không phải ngọt, Ăn hơi giống nhân bánh truyền thống nào đó vủa Việt Nam mà mãi chưa nhớ ra... Loại thứ 2 mình ấn tượng mà bánh sữa chiên. Bánh này vị ngọt. Vỏ ngoài cũng chiên xù giòn, nhân bên trong là một lớp bột sữa dẻo dẻo hơi có độ chảy, ăn rất ngon luôn. Nem chua rán ở đây cũng ngon, không bị ngấm mỡ, vị ăn thơm hơn những chỗ khác. Mẹt này có cả Tokbokki chiên và khoai tây chiên rắc bột phô mai, phô mai que và khoai lang viên chiên , đặc biệt khoai tây chiên rất giòn. Nói chung mình rất ấn tượng với cái mẹt ăn vặt chiên này, nhưng đồ nướng thì không có ấn tượng gì mấy, Ăn xong cái mẹt kía cũng ngang dạ rồi nên lúc ăn đồ nướng chẳng hào hứng gì. Nói chung Mẹt đồ nướng 120K, mẹt ăn vặt 100K. Mình thích mẹt ăn vặt hơn, giá cũng thấy OK. Nhất định quay lại!!! ...Xem thêm