Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Army Coffee

Army Coffee

-
- Sinh viên, Gia đình, Giới văn phòng
10.0
Giá cả
9.0
Chất lượng
8.0
Phục vụ
7.0
Không gian
6.0
Vị trí
8.0
1
Bình luận
Chưa mở cửa  07:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 50.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Khanh Vu
    Khanh Vu
    đã bình luận bằng iPhone 01/03/2017 06:31:00,
    8.0
    Quán cafe' kiểu quân đội cực kì độc đáo!!!
    Mình đến mò đến đây vào một buổi chiều trời khá nóng, cái kiểu nóng ẩm rất khó chịu của mùa xuân miền Bắc. Để tìm được quán này mình đã phải trải qua một hành trình thực sự rất gian nan với việc tìm tên phố Hải Minh trong cả đống họ hàng nhà phố Hải ở cái khu cột 3- cột 5 này!!! Thông tin bắt đầu từ cái tên phố Hải Minh trên biển hiệu của quán mình tình cờ thấy được trong 1 bức ảnh chủ quán up trên Facebook. Vì mình không quen chủ quán nên không tiện inbox hỏi mà quyết định tự tìm. Đi đúng một vòng tròn từ đường bao biển cột 3 - cột 5 rồi vòng lại khu trường Chuyên xong quay lên đường Nguyễn Văn Cừ theo chỉ dẫn của người dân, rà soát tất cả các con phố bắt đầu bằng chữ Hải mà mãi mới tìm ra cái phố Hải Minh đoạn giữa cột 3 với cột 5. Thế mà đi hết cả phố Hải Minh không thấy quán. Thế rồi lần mò xuống tận cái đường to kéo dài ra ngã 3 trường Chuyên mới phát hiện ra quán nằm trên mặt đường to này (trên bản đồ đường này tên là đường Võ Nguyên Giáp nhưng trên thực tế người ta chưa treo biển tên đường nên dân chả biết tên đường gì). Cái quán này nằm giữa hai đầu phố Hải Minh và Hải Thanh. Chỉ khi tìm ra nó rồi mình mới phát hiện ra cách đi dễ nhất là đến ngã 3 trường chuyên, chỗ đoạn VTV cáp đi theo cái đường to ngang ấy khoảng vài hơn 200m, cái quán nằm tay trái đường ( phía sau lưng trường mầm non IQ Hạ Long). Lạy Thánh nào nghĩ ra cái đống tên Hải để đặt tên phố cho cả khu cột 3 - cột 5 này!!! Cảm nhận đầu tiên của mình khi bước vào quán này là không gian nhỏ và bí. Thực sự nó giống một shop bán đồ cũ của quân đội hơn một quán cà phê. Tuy nhiên ở đây gỡ lại được một khoảng sân phía vỉa hè phía trước để bàn ngoài trời cũng đỡ bí. Điều vô cùng đặc biệt và thú vị là ở đây chủ quán sưu tầm được cả một kho tư trang, vật dụng của quân đội từ cổ đến mới vô cùng giá trị và độc đáo. Ai mê mấy đồ này chắc sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp và làm cho mê mẩn thay vì để ý đến chuyện chật hẹp của không gian. Quả thật ở đây như một kho đồ cổ quý báu. Bao nhiêu thứ để ngắm, để nhìn, để nhớ, để suy tư... Bạn chủ quán hẳn phải có một tình yêu cực kì mãnh liệt với nó... Ở đây mọi người có cơ hội được nhìn ngắm những vật dụng trong quân đội từ thời xa xưa, cả những thứ bình thường đến cao cấp, đủ mọi chủng loại, quốc gia... Không chỉ có cơ hội ngắm nghía, thảo luận với chủ quán về những thứ đó mà còn có thế mượn những trang phục, vật dụng đó để chụp ảnh cùng. Mình cũng tranh thủ check-in vài kiểu trong quân phục "liên quân quốc tế" (tức là áo, mũ, đai đủng mỗi thứ của một nước. Hahaha). Một trải nghiệm hết sức thú vị và vui!!! Mình rất thích những bộ bàn ghế họ tự chế bằng lốp xe ở đây. Ca cốc từ thời xưa trông rất ấn tượng. Cà phê ở đây uống khá ổn. Thích nhất là được ăn lương khô quân đội chuẩn. Cà phê 20 sữa có 20K/ ly và lương khô quân đội có 7K/ thanh thôi. Cực hạt dẻ!!! Vẫn tiếc cho cái không gian quán này. Hy vọng chủ quán sẽ thuê được điểm khác rộng hơn để nhiều người có cơ hội được đến ngắm kho báu này và giao lưu cùng một lúc. Giờ tối đa chắc chỉ chứa được 15 người bên trong và 20 người bên ngoài!!! ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.0
Giá cả
10.0
Chất lượng
9.0
Phục vụ
8.0
Không gian
7.0
8.0 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập