-
6.2Tokbokki đường phốQuán vỉa hè nằm ngay góc ngã tư***và nguyễn nghiêm rất dễ thấy, quán vỉa hè tương đối nhỏ, đi từ 7h khách đông nên đợi món rất lâu, lâu mòn mỏi :)) Đi 2 người gọi 4 món nhưng chỉ ăn được 3 món vì ko thể đợi nỗi. Được cái quán vỉa hè nên tối ngồi mát, trong thời gian chờ đợi có thể ngắm xe xả stresss :)) Kimpap: làm ko đều tay, cuốn thì cơm nhão, cuốn cơm rời. Cơm được sử dụng ko phải cơm giấm, kimpap ko có kim chi en kèm, cho củ kiệu đi kèm, muốn en kim chi phải kêu 5k/p. 1 phần lớn 20k gồm 10 cuộn, nhân bên trong chỉ có xúc xích, cà rốt, đậu cove. Giá khá đắt so với chất lượng. Ăn ko khác gì cơm nhà cho lắm!!!! Tobokki lắc phomai: phô-mai thơm, vị ngon. Vì tobokki lắc phô-mai nên ăn tương đối bị khô. mỳ tương đen ko cay: sợi mì mềm, ko dai, vị quá nhạt, ăn 1 phần ko cay vì quá nhạt nên phải thêm tương ớt và sốt mayo đi kèm trong kimpap, mùi xì dầu quá đậm. Nhìn chung món bình thường. Vì quán vỉa hè giá bình dân nên chấp nhận, ko thể đòi chất lượng cao hơn đc. ...View more

