-
6.0Chưa có tâm lắmHôm nay mình tới mua về ăn, lúc đó là 5h45, còn khá sớm nên mình đã hỏi 2 lần là có chưa. Chị trả lời là có rồi nên mình mới vô mua 2 phần đem về. Vô thấy nồi nước lèo chưa sôi, nước màu cũng chưa bỏ, củ cải vẫn còn trắng bóc. chị vẫn bán cho mình và mình vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Về ăn thì dở hơn nhiều so với mấy lần trước, mình ráng ăn nhưng chỉ được nữa tô. Củ cải thì.... mình nghĩ chị chủ chưa có tâm lắm. Hồi trước mình làm ở quán Ngự Bình ở Q7 Sài Gòn, quán chỉ bán khi nước đã sôi hoặc lấy 1 xoong nhỏ nấu lại cho sôi rồi mới bán. ...Xem thêm

