Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Suối Đá Bàn

Suối Đá Bàn

- Khách du lịch
7.7
Giá cả
7.4
Không gian
6.7
Chất lượng
6.6
Vị trí
6.4
Phục vụ
7.0
7
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.4
    Không gian khỏi phải chê
    Đến Phú Quốc mà không ghé đến suối Đá Bàn là tiếc lắm luôn nè với khung cảnh hùng vĩ, tự nhiên,.... sẽ cho ra những bộ ảnh sống ảo cực chất luôn nha ...Xem thêm
  • 7.2
    Tháng 1- tháng 2 vẫn còn nước (nhưng ít)
    Con suối hiếm hoi còn được nước vào những ngày của tháng 1 tháng 2 và đây cũng là địa điểm mà quán quân Next Top Model Mùa 6 - Hương Ly đã có bức ảnh hết sức xuất sắc. Theo cung đường Dương Đông - Bắc Đảo, vừa qua khỏi ngã tư giẵ Nguyễn Trung Trực và Hùng Vương thì rẻ phải, đi khoảng 3km thì tiếp tục rẻ phải rồi chạy khoảng 8km là đến Suối Đá Bàn. Xe đổ phía dưới chân suối và đi bộ lên. Ở đây có bán các đồ ăn thức uống để phục vụ cho các nhóm khách party cuối tuần nhưng chủ yếu là người ta lên đây đã có chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống theo. Bia và nước đá ở đây bán cũng không quá cắt cổ, nói chung là hài lòng. ...Xem thêm
  • gamnguyeng
    gamnguyeng
    đã bình luận bằng Web 05/09/2016 09:33:10,
    6.0
    Nên đi vào mùa mưa, không nên đi ngay sao dịp lễ
    - Nếu bạn có đông người và có nhu cầu đi dã ngoại thì Suối Đá Bàn lọt trong top những điểm bạn nên đến. Đến đây vừa được tắm suối, ngăm cảnh, chụp ảnh vừa đi khám phá, vì suối rất lớn nên phải chịu khó trèo đèo lội suối thì mới đi hết đươc, và càng về phía thượng nguồn sẽ có thác chảy càng đẹp.  - Vào cổng miễn phí chỉ tốn tiền gửi xe nếu muốn  - được đem theo đồ ăn thoải mái (tuy nhiên nên dọn dẹp sau tàn cuộc để giữ vệ sinh chung, có nhìu khách rất mất ý thức vô tư xả thải, gây mất vệ sinh chung cho cả suối). Trong suói có phục vụ đồ ăn.   - Đường đi: hơi khó đi Đợt mình đi ngay sau lễ 30/4. Chỉ có thể nói rằng: không thể kinh hơn được nữa, rác toàn là rác, đâu đâu cũng rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhưng công tình chuẩn bị đồ ăn lỉnh kỉnh, vượt đường xá xa xôi đến đây nên chẳng lẻ ngậm ngùi mà bỏ về. Bấm bụng cả bọn cố gắng lội lên phía thượng nguồn hi vọng nó sạch hơn nhưng lên tới cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mấy anh quét dọn  bảo ngay lễ không có chỗ ngồi luôn, và bây giờ mấy ảnh phải dọn dẹp rác mãi mà chưa hết được. Rác phần được dọn đi, phần bị nước cuốn trôi dồn động xuống dưới hang hố, thối rửa dưới đó. Lỡ có mà xuôi xẻo tắm ngay đó giẫm phải cũng đành kêu trời.   Có chỗ cho mình hưởng thụ miễn phí rồi mà không biết gìn giữ, rồi lúc đó kêu trời sau mà bẩn quá, sao mà dơ quá không ai chịu dọn dẹp.  Mà tới lúc ngta thu phí thì lại la trời??? ...Xem thêm
  • 8.2
    Khởi đầu cho ngày thứ 2 tuyệt vời
    Ngày thứ 2 quyết định đi Bắc Đảo nên địa điểm đầu tiên ghé sẽ là Suối Đá Bàn. Fail vụ suối Tranh hôm qua nên cũng không hi vọng gì nhiều, đường đi vào đất đỏ còn bị té xe vì 1 con gà điên từ đâu băng qua đường nữa :( Mà rốt cục mọi thứ cũng khá hơn, được hướng dẫn đường vào suối 1 cách nhiệt tình (không hiểu sao không thấy ai xé vé 5k giữ xe như thường lệ???). Trước khi vào suối sẽ băng qua 1 cây cầu và 1 đoạn rừng. Đến khúc thấy suối thì mình quyết định lên ngọn bằng cách đi theo suối, té dập mặt 1 lần và mém té vô số lần :D Cá nhân mình thấy suối Đá Bàn đẹp hơn suối Tranh, không biết vào mùa mưa thì nó còn đẹp cỡ nào nữa. Ngày mình đi là trong tuần nên khá vắng vẻ, thoải mái. Rất đáng để trải nghiệm 1 lần trong đời. Mà buồn 1 chỗ là: rác rớm có ở khắp nơi, đến nỗi khúc trong rừng mình đi mà không lo lạc vì cứ nhìn phía trước, thấy có vỏ snack, chai nước suối là biết có người đã từng đi qua, đúng đường rồi đây. Mình biết là nhiều người vào đây tắm rửa kèm theo ăn uống nhưng không lẽ họ đem vào mà không biết đem ra. Đang lội suối giữa chừng tự nhiên thấy quả dưa hấu bị bổ đôi nằm chình ình thiệt mất cảm tình hết biết. Người Việt mà còn không thông cảm cho nỗi, không hiểu khách nước ngoài sẽ nghĩ gì....? :(  Lúc về thấy 1 đoàn khách vào, mấy người trong quán ở suối hỏi han cho số điện thoại kêu có ăn gì thì gọi đem vào tận nơi trong khi mình tới chẳng ai nói năng gì cả, hay tại mặt mình "ám" quá chăng :)) ...Xem thêm
  • Tuan Ha
    Tuan Ha
    đã bình luận bằng Web 11/08/2015 22:48:55,
    7.4
    Tuyệt vời suối Đá Bàn
    Đến với Phú Quốc, không chỉ thưởng thức vị mặn mòi của biển khơi, chúng tôi còn thỏa chí vẫy vùng trong những con suối đẹp như tranh vẽ. Suối Đá Bàn thì còn hơn nữa, có lẽ đây là hành trình thử thách nhiều nhất cho chúng tôi khi phải leo đường rừng hết hơn 45 phút mới có thể chạm đến “bàn đá” mà thiên nhiên đã kiến tạo nên. Mà có xá gì với sức trẻ đam mê khám phá, chặng đường dường như ngắn hơn với những lời khích lệ động viên nhau, tiếng chim hót líu lo như chào người khách lạ, tiếng suối chảy róc rách kéo ta tiến tới, những con đường mòn rạo rực bước chân đi. Để khi đến được nơi, nơi mà ít ai dám thử sức, chúng tôi một mình một cõi tận hưởng cái đẹp của đất trời và lâng lâng cảm giác chinh phục. ...Xem thêm
  • Minh Dang
    Minh Dang
    đã bình luận bằng iPhone 23/10/2014 09:42:12,
    6.0
    Suối đá bàn
    Chỗ này tưởng có gì vui nhưng thực ra là không có gì cả. Đường đi vào là đường đất đỏ nên rất dơ khi trời nắng hoặc mưa. Đoạn cuối đi xe máy vào khó khăn. Khu này sạch sẽ không bị xả rác nhưng suối thì lại không có gì cả. Hơi chán. Vé vào thăm quan là 5.000/người, gửi xe 2.000. Trong này có 1, 2 quán ăn. ...Xem thêm
  • Hùng Phạm
    Hùng Phạm
    đã bình luận bằng iPhone 22/10/2014 10:05:01,
    5.6
    Suối Đá Bàn
    Suối này chán lắm ...Xem thêm
7 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
4 Khá tốt
3 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.6
Giá cả
7.7
Chất lượng
6.7
Phục vụ
6.4
Không gian
7.4
7.0 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập