Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Khu Du Lịch Rạch Tràm

Khu Du Lịch Rạch Tràm

9.0
Không gian
8.6
Chất lượng
8.4
Phục vụ
7.8
Giá cả
7.6
Vị trí
8.3
5
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 18:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 220.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.4
    Chỗ này chắc đẹp lắm chứ hả!
    Chưa đi nhưng xem hình của bạn Phạm Kiều Ni đăng, muốn đi đến đây ghê. Không biết là có đẹp thiệt như vậy không nữa. Để dành tiền đi đến đây mới được. ...Xem thêm
  • 8.4
    Hoang sơ và trìu mến
    Biển đảo quê hương xinh đẹp là đây. Tôi thích biển nơi này, cát trắng bãi bồi xa xa mỗi khi thủy triều xuống. Ánh nắng long lanh lung linh soi bóng nước lấp lánh. Biển trời ngắt một màu xanh ngọc bích. Rừng mơn mỡn màu xanh của cây. Trên mặt biển tấm tấm vài bông hoa muống biển, một con chim nhỏ bay lên, cam cam màu sắc của những con sao biển...phong cảnh đẹp như thơ như mơ và như ly kem bơ khiến người ta quên cả những mỏi mệt của một chặng đường đất đỏ xa xôi, hiểm trở. Mình cố gắng chụp lại hết những nên thơ của thiên nhiên nơi này, nhưng không thể nào lột tả hết được. Chỉ có thể đến đây, đặt chân lên biển bờ quê hương thì mới cảm nhận hết được. Cảnh đẹp và hữu tình, đến đây cảm giác như tìm được sự bình yên trong lòng, sau những bộn bề của công việc, của cuộc sống xô bồ. Không chỉ riêng Rạch Tràm mà còn cả mảnh đất đảo này, nơi nào cũng đáng để đến và trải nghiệm ít nhất là một lần trong đời. ...Xem thêm
  • 8.4
    Rạch Tràm - chốn hoang sơ
    Đến Rạch Tràm, mọi người đừng quên ghé lại Hội Ngộ Quán - là gia đình vợ chồng anh chị Chéo, hết sức thân thiện và dễ thương. Anh chị có mở một gian bán hàng nước nho nhỏ và cũng có phục vụ ăn uống (ví dụ như mì gói he he). Ở nhà anh chị, mình ăn được tô mì ngon nhất đời, tại vì đói quá, khi phải vượt một chặng đường đất đỏ, lên dốc xuống dốc, ngồi xe máy mà xốc lên xốc xuống tê cả tay chân, ê cả mông! Hỏi thăm anh chị có nói ở đây có bán các loại hải sản như cua, ghẹ, ốc nhảy, tôm...đánh bắt từ dưới rạch, hàng tươi xanh luôn nhé. Mình ăn thử một con cua luộc, chu choa ơi thịt nó ngọt lịm! Nếu như đến đây và các bạn muốn đi thuyền (sức chứa khoảng chục khách/thuyền) thì có thể liên hệ thuê tại nhà anh chị luôn nhé., thuyền sẽ đưa các bạn đi tham quan con rạch (là một dòng sông đổ ra biển) rồi thăm các hòn gần đó như Hòn Dương, Hòn Đá Bạc... Rạch Tràm sẽ là một địa điểm mang đến cho bạn sự trải nghiệm trên cả tuyệt vời! ...Xem thêm
  • 8.6
    Rạch Tràm, điểm đến thú vị, không nhiều người biết
    Chân trời thắm xinh màu nắng trong xanh. Tôi và những người bạn đã tranh thủ ngày nghĩ lễ và quyết định "khai phá" vùng đất Rạch Tràm này vì trước đó tôi thấy một vài người bạn đi về và bảo trên này đẹp lắm, họ còn gửi cho tôi xem rất nhiều hình ảnh. Nhìn là tôi thích luôn. Nên quyết định đi để biết. Chúng tôi đã vượt một chặng đường từ Dương Đông theo hướng Bãi Thơm - phía Bắc đảo khoảng gần 20km, cung đường này cũng thuộc top những cung đường đẹp nhất tại Phú Quốc, sau đó rẽ trái qua đường đất đỏ, đi về cánh Đông Bắc của rừng nguyên sinh, qua một khu vực rất nhiều tràm,rừng tràm ở đây cũng thuộc quản lý của rừng quốc gia. Do mùa này hạn hán nên rừng tràm bị cháy cả một diện tích khá lớn, nhưng tràm là một loài cây có sức sống mãnh liệt,mặc dù chạy tràn trụi nhưng chỉ cần một cơn mưa tới, là dần dần lá mới chồi mới lại nảy mần, như một sự hồi sinh. Phú Quốc sắp vào mùa mưa nên những rừng tràm bị cháy này sẽ nhanh chóng phục hồi lại thôi. Nếu bạn là một người yêu nghệ thuật, yêu nhiếp ảnh thì đây là một địa điểm lý tưởng để chụp hình ngoại cảnh đấy! Mình quá thích nơi này và cả đất Phú Quốc này nữa. I love Phu Quoc. ...Xem thêm
  • 7.6
    Điểm đến hoang sơ
    Phú Quốc phải nói còn khá nhiều điều hay ho mà mình sống ở đây gần 3 năm rồi vẫn chưa khám phá hết những hay ho ở Phú Quốc. Tự nhủ khi nào đi hết phú uốc sẽ trở về nhà, nhưng cảm thấy trót dại khi nghĩ điều đó, nơi này có dành cả đời cũng chẳng đi hết: 22 đảo lớn nhỏ, 99 ngọn núi và vô số những cảnh đẹp khác mà thiên nhiên đặc biệt ưu ái ban tặng cho mảnh đất ngọc ngà này. Đi đến bao giờ cho hết! Rạch Tràm là một trong những điểm hoang sơ nằm trong lòng đất đảo. Đến đây, bạn có thể đi bằng xe máy (là phương tiện thích hợp nhất). Rạch Vẹm nằm ở phía Bắc đảo, cách trung tâm Dương Đông hơn 30km. Cái tên Rạch Tràm bắt nguồn từ những cánh đồng tràm bạt ngàn ở đây, nơi này là một con rạch (rạch của kênh rạch). Thật ra thì mình chỉ nghe nhiều dân địa phương lý giải vậy thôi, nhưng họ cũng có những cơ sở lý lẽ riêng để xác minh điều đó là đúng. Mùa này, biển ở đây khá đẹp, cát trắng mịn, nước xnah màu xanh ngọc bích, nắng nhiều. Đến đây, bạn có thể tổ chức BBQ trên bờ, nhớ là tự cung tự cầu lương thực thực phẩm nha; bạn cũng có thuê tàu nhỏ để đi ra các hòn lân cận. Tất cả đều thích thú. Thích hợp đi dã ngoại cùng bạn bè. ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
5 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.6
Giá cả
7.8
Chất lượng
8.6
Phục vụ
8.4
Không gian
9.0
8.3 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  07:00 - 18:00
Giờ nhận khách cuối
05:30 PM
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Sức chứa
200 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
  • Sân Tennis Sân Tennis
  • Có wifi Có wifi
  • Có hồ bơi Có hồ bơi
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có hỗ trợ hội thảo Có hỗ trợ hội thảo
  • Có hỗ trợ người khuyết tật Có hỗ trợ người khuyết tật
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập