Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Kem Tràng Tiền Phú Quốc

Kem Tràng Tiền Phú Quốc

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Giới văn phòng
8.5
Vị trí
8.1
Chất lượng
7.8
Không gian
7.7
Giá cả
7.7
Phục vụ
8.0
15
Bình luận
Chưa mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 25.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Rùa Mặp
    Rùa Mặp
    đã bình luận bằng iPhone 22/08/2019 20:30:54,
    7.4
    Kem Tràng Tiền Phú Quốc
    đi Phú Quốc chơi mà vòng vòng ko có gì ăn nên ghé ăn thử cũng ngon đó ...Xem thêm
  • 7.4
    Kem que ngon
    Bốn vị kem que đặc trưng của kem Tràng Tiền Sữa dừa: béo, ngọt, có sợi dừa dai dai giòn giòn sần sật khi cắn phải sợi dừa bên trong. Cốm: đặc trưng là mùi vị cốm (như lúa non) chứ không phải dạng như hạt cốm, dẻo hơn so với kem ly cùng vị. Cacao: thơm và ngọt, ăn ít ngấy, trẻ con thường thích vị cacao hơn tất cả các vị khác. Mình cũng thích vị cacao nhất. Đậu xanh: bồn bột khi cắn vào, bùi bùi trong miệng, mùi vị đậm đà và rõ ràng nhất so với 3 vị còn lại. Cắn vào là biết ngay, không nhầm lẫn vào đâu được. Không có que môn, cũng là một thiếu sót. Giá: 10k/ que ...Xem thêm
  • 8.8
    Kem ngon
    Không biết có phải Kem Tràng Tiền thiệt không nhưng ăn thấy rất ngon, thích nhất là kem Mochi, bên ngoài thì dẻo dẻo còn bên trong là kem lạnh, bao ngon luôn, ai đến ăn thì nên thử loại này, mấy loại kem còn lại thì cũng khá ngon, giá cả cũng ổn nếu so với chất lượng kem, không gian tuy nhỏ nhưng trang trí khá dễ thương, mà không biết có phải do ánh đèn không mà mình thấy bên trong hơi tối một chút. Quán ở gần thị trấn Dương Đông nên cũng không khó để tìm. Nói chung đến Phú Quốc thì nên ghé đây ăn thử một lần :3 ...Xem thêm
  • 7.6
    Không gian quán nhìn dễ thương lắm
    Quán kem trang trí tưng bừng chào đón tết đến xuân về, qua tết rồi vẫn còn dư âm của không khí tết: hoa mai, câu chúc, thần tài, câu đối.... Khách đi ngang nhìn đẹp đẹp nên cũng táp vào ăn thử kem rồi chụp hình, làm duyên làm dáng. Hôm trước mình thấy trễ lắm rồ, quán chuẩn bị đóng cửa mà có ông khách tây đi ngang nhìn đẹp quá nên xin cho vào chụp hình, chủ quán cho vào, anh này vui mừng phấn khởi lắm. Dạo gần Tết thấy khách Trung Quốc đến ăn kem nhiều lắm, khách Việt thưa dần. Mình ăn kem ở đây là thích nhất ăn ốc quế hoặc kem ly, gọi 1 ly có 3 vị để thử các vị kem ngon. Kem mochi cũng mang một màu sắc, mùi vị thật mới mẻ đấy, nhất là mochi dâu: vỏ ngoài kem mochi bùi bùi (ăn nhiều thì hơi ngấy), kem bên trong rất thơm vị dâu, không quá béo ngậy. Ngon lắm! Không gian quán nhìn dễ thương. ...Xem thêm
  • 7.4
    Kem Tràng Tiền Phú Quốc
    Kem Tràng Tiền Phú Quốc có mặt ở đất đỏ này cũng hơn nửa năm rồi, bắt đầu trở thành thân thuộc với những khách hàng là người dân địa phương và cũng là thân thuộc với khách du lịch, bởi thương hiệu Tràng Tiền đã quá nổi tiếng rồi còn gì. Những ngày mùa Đông này ở Phú Quốc khách du lịch nước ngoài đi nhiều, nhưng khách nước ngoài họ ít ăn kem, thỉnh thoảng cũng có khách Tây ghé vào nhưng chỉ mua một hoặc hai que gì đó thôi, còn khách Việt thì ăn nhiều hơn, thường thì sẽ ngồi lại ăn, ăn hết món này lại kêu thêm món khác, vẫn thích bán cho khách Việt hơn! He he he! ...Xem thêm
  • 7.4
    Kem Tràng Tiền Phú Quốc
    Phú Quốc mùa này đang oi ả, buổi tối bạn đi chơi ở chợ đêm hay đi dạo một vòng khu vực Dương Đông thì nhớ ghé lại kem Tràng Tiền để thưởng thức một que kem. Nào là que vị đậu xanh, cacao, sữa dừa và cả vị cốm nữa. Có thể ăn tại chỗ hoặc mua mang đi, vừa cuốc bộ vừa ăn cũng được! Mình thấy ăn kem ở đây là rẻ nhất rồi đó, chứ mà tầm khoảng 50,000 - 70,000 đồng mà lê lết đi trà sữa hoặc cafe thì không thể nào đủ đâu, một ly trà sữa ở Ding Tea cũng ba mươi mấy bốn chục ngàn rồi, nhỡ đâu rủ hai ba đứa bạn đi thì không đủ tiền trả, lúc đó bể mặt luôn! Ăn kem đi nhé, ngon mà lại rẻ nữa! ...Xem thêm
  • Lavita Hotel
    Lavita Hotel
    đã bình luận bằng Web 02/11/2016 15:47:35,
    7.6
    Giá bình dân, rất hợp lý
    Quán kem nằm ở vị trí gần khách sạn LaVita, từ khách sạn đi xuống quán kem khoảng 20m nên khách lưu trú ở khách sạn rất hay ghé lại đây để ăn kem, nhất là khách Hà Nội do nguồn khách LaVita số đông là khách Hà Nội. Khách hàng khen kem ở đấy bán ngon chẳng thua gì kem bán ngoài Hà Nội và có vẻ thích thú với việc "ra tới Phú Quốc mà vẫn được thưởng thức đặc sản xứ Hà thành". Tuyệt vời. ...Xem thêm
  • 7.6
    🎁 Món quà tâm huyết chốn Hà thành
    Check in Kem Tràng Tiền, điều mà những thực khách làm đầu tiên chính là chụp ảnh, seo-phia. Cũng đúng thôi, không gian xinh xắn có một không hai thế này, không chụp thì phí quá. 😇 Chuyện gặp lại những "gương mặt thân quen" tại đây thì quả là chuyện không còn xa lạ gì, thậm chí có những thực khách mà họ ghé ăn đều đặn mỗi ngày như "cơm bữa". Hôm trước ngồi cạnh bạn cặp thanh niên trẻ ngồi ăn kem trong quán, lúc chị chủ đưa bill ra tính tiền, họ đứng lên chuẩn bị về, anh con trai quay sang nói với cô bạn gái đi cùng "ra Phú Quốc chơi ba ngày nay, tới ngày gần về rồi mới ăn được một món ngon mà rẻ - kem Tràng Tiền", anh này nói giọng đậm chất nam bộ luôn nhé. Qủa là, kem Tràng Tiền không chỉ nổi tiếng với người Hà Nội mà còn mang đến sự hài lòng cho cả những con người chất miền Nam. Một vài khách khi nhân viên bê ly kem ra, họ chê ít. Nhưng thiết nghĩ, kem mà làm một ly ngập mặt, to tổ chảng cỡ ly trà sữa Ding Tea thì liệu ai có sức ngồi ăn cho hết, ấy là còn chưa nói tới vấn đề liệu bạn có ăn kịp với "tốc độ" tan chảy của kem hay không? Cái gì cũng vậy, ăn vừa phải sẽ là ngon, sẽ còn muốn ăn nữa. Biết thiếu biết thừa là chuyện dễ, nhưng biết đủ mới là khó! Kem que ngon tuyệt vời, thơm ngon nhất vẫn là kem que cacao, chỉ có 10k mà thoả chí thèm ngọt trong mình. Còn ốc quế, chỉ 15k mình thích vị cốm. ...Xem thêm
  • 8.2
    😇 tuyệt vời ông mặt trời
    Quán kem gây tò mò cho cả khách việt lẫn khách nước ngoài, rất nhiều khách nước ngoài ghé qua, nhưng đặc trưng một chỗ là khách nước ngoài ăn ít lắm, vô gọi một que, một hộp hoặc một ly à, còn khách việt thì có nhiều người ăn thấy ngon là sẽ kêu thêm nữa, có khách ăn 4 - 5 món là chuyện bình thường thôi. Tại ngon thì ăn nhiều thôi, ngon mà còn rẻ nữa, chứ giờ cầm 50k ra ngoài ăn gì được. Ăn gì cũng không đã thèm hết á. Nói thật luôn 😇 Khoái kem mochi nhất, loè loẹt màu sắc, nhìn đẹp, 1 viên 10k, 1 hộp 3 viên, sức mình ăn cỡ 30 viên là vừa, mà vừa bể bụng ha ha ha 🎁 ...Xem thêm
  • 6.8
    Kem Tràng Tiền tại Phú Quốc
    Ra Phú Quốc vẫn được ăn kem Tràng Tiên như thường là đây. Quán nằm ngay trên phố Trần Hưng Đạo cạnh chợ đêm Dinh Cậu nhé, nhìn chung là dễ tìm nổi bật lắm. Kem Tràng Tiền nên là mình cũng tò mò, cũng phải ăn thư xem nó có Tràng Tiền xịn không chứ. Đương nhiên về mặt giá cả thì ở đây cao hơn so với Tràng Tiền ở HN vì phải chuyển vô đảo xa cơ mà. Còn về hương vị thì mình đảm bảo là hương vị chuẩn, mình ăn mấy cái liền và đều ok. Quán menu đầy đủ như kem tràng tiền chuẩn, không gian với bức tranh vẽ cũng đẹp mắt. Vô thấy logo Foody yên tâm ghê! ...Xem thêm
15 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
12 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.5
Giá cả
7.7
Chất lượng
8.1
Phục vụ
7.7
Không gian
7.8
8.0 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập