Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Arcadia Resort Phú Quốc

Arcadia Resort Phú Quốc

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng, Khách du lịch
8.3
Không gian
7.1
Chất lượng
7.0
Phục vụ
6.7
Vị trí
6.3
Giá cả
7.1
7
Bình luận
Đang mở cửa  06:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
500.000đ - 2.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Kyo Han Ha
    Kyo Han Ha
    đã bình luận bằng Android 05/08/2016 15:28:00,
    2.4
    Không còn lời để nói
    Review này ai đọc tin được thì tin vì sự thật nó vốn phũ phàng. Đây là lần đầu tiên tôi ghé resort này. Bao nhiêu hình ảnh trên mạng hoàn toàn bị phá vỡ khi đặt chân xuống đây. Đường đi khó khăn. Toàn đi quẹo hẻm quẹo hẻm, rối nùi. Lúc vô nhận phòng, 14h mới được lấy. Không biết giờ về thì thế nào, bị văng sớm chắc... Lúc đợi thì cả nhà mình có ghé nhà hàng trong resort ăn luôn. Ta nói cái gì kêu cũng báo hết, lẩu thì chỉ có ăn chung với mì gói không có bún. Hỏi thì nhân viên báo đầu bếp bệnh không ai nấu, vậy mà lẩu có mấy miếng cá vào con nghêu rồi rau tính 400k, mì xào rau, mì xào hải sản 100k/dĩa. Nhà có người ăn chay, kêu rau muống xào 60k/dĩa. Thấy giá cũng hiểu,cạch nhau từ đây. Lúc check in khách sạn còn tức hơn. Nhà mình đặt trước một tháng, bị check in trễ chưa tính, đặt 4 phòng mà 4 phòng 4 nơi, xa nhau gần chết, cứ như ở 4 hướng đông tây nam bắc. Lúc vào phòng thì hỡi ơi. Có phòng thì toilet hôi kinh khủng, nước nóng mở không nóng, hỏi nhân viên thì báo resort đang trong thời kì siêu tiết kiệm, câu trả lời chắc logic. Chưa hết, nhà mình có kêu thêm giường phụ. Ta nói giường gì nó cứng ngắc, nằm đau cái lưng, thua luôn cái sofa trong phòng. Chưa nói tới việc nửa đêm tắt điện,trời ơi ta nói đèn đuốc, cáp mạng Wi-Fi gì nó OFF hết, tức cái mình thì thôi. Còn lúc trả phòng đúng 12h lấy trong khi lúc lấy phòng là 14h. Còn các bạn có tin rằng cả một cái resort mà không có nổi đôi dép cho khách. Lúc mình hỏi lễ tân, một người nam nói":Hiện tại dép khách sạn đang hết, chị cứ bình tĩnh để em kiếm dép cho chị" - Trích nguyên văn, đã vậy đến khi mình trả phòng còn không có đôi dép mang. Nhân viên còn hỏi phòng chị dép đâu. Chắc có tâm kiếm cho mang quá nên đòi. Trong phòng có dù treo trong tủ đấy, cơ mà nó sức mẻ gãy gọng hết rồi, thấy thì đem xuống lễ tân liền nha, không người ta nói mình làm gãy. Còn cái bãi tắm ta nói toàn rác không, chẳng ai buồn dọn vệ sinh. Thật sự đây là cái resort tệ hại nhất mà mình từng ở, ai có nhu cầu xác minh thì cứ ra Phú Quốc trải nghiệm. Vì đây chỉ là một trong vô số điều khiến mình bực ở cái khách sạn này. Review để người ta khác biết thôi, tin hay không tùy mỗi người ...Xem thêm
7 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
5 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.7
Giá cả
6.3
Chất lượng
7.1
Phục vụ
7.0
Không gian
8.3
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập