-
8.2Quán mới, trải nghiệm thú vịMẹ bầu được thời gian nghỉ đẻ về Đà Lạt ăn chơi thì phát hiện ra em này mới mở. Gần nhà nên tạt qua ăn thử. Mới vào hút hồn nhất là quầy salad và trái cây tráng miệng :)))). Còn ông nhà vs đám cháu lại mê nguyên dàn ống tre. Gần đẻ nên cũng không ăn nhiều thịt được nên mỗi thứ ăn ké xíu, nói chung vị ok rồi, bọn nhỏ mê cái viên nem nướng ngọt ngọt lắm, tưởng chỉ đẹp, ai ngờ lại cũng được, nhà mấy đứa cháu lại thích quá. Còn giờ tui review món chính của tui đó là quầy salad: salad thì tươi quá rồi, rau giòn béo( ko bàn cãi) mà quan trọng là cái nước sốt quá ngon nên là mình bầu dứt tận 3 dĩa salad và nấm nướng. Còn trái cây thì đâu cũng như vậy hết. Sẽ quay lại vì món salad và nước sốt đặc biệt của nó, thứ hai là lỡ hứa vs đám nhỏ trong nhà là «Cho Chip vs Na Đi Lụm Ống Tre Nựa Nha» :))) ...Xem thêm

