-
8.2Đẹp- Vị trí: nằm trong 1 con hẻm nhỏ trên đường Hùng Vương, search bản đồ dễ bị chỉ nhầm đường - Không gian: phải nói là quá ngạc nhiên vì dù nằm trong hẻm nhỏ vậy thôi chứ không gian làm quá rộng rãi, thoáng mát. Quán xây theo kiểu sân vườn, chia ra thành từng khu/ căn nhà nhỏ giữa không gian xanh mướt cây cối và hồ nước nhỏ. Có cả khu vực ngoài trời lẫn trong nhà, theo từng bậc thanh bước lên đếm ra cũng tầm 6-7 khu riêng biệt theo từng kiểu sắp xếp, trang trí riêng. Có lẽ đi buổi sáng sẽ càng đẹp hơn và hợp hơn để chụp hình nhưng đi buổi tối lại cực kì hợp để tâm sự cùng bạn bè khi không gian cực kì yên tĩnh, và không gian lên đèn trông cũng huyền ảo hơn. - Nước: mình có gọi thử Macchiato đậu biếc uống thử. Mình cũng hay gọi món này ở nhiều chỗ thì theo mình thấy vị đậu biếc khá kì, không rõ lắm vị vì chỉ ra được vì đắng. Riêng macchiato thì ngon, hơi ngọt, béo béo. - Nhân viên: thân thiện, nhanh nhẹn. Ở đây mình để ý khi có khách từ cổng vào sẽ có 1 nhân viên ra hướng dẫn theo đến bàn để khách order món. Nước ra cũng nhanh, các bạn nhân viên cũng dễ thương. - Điều đặc biệt khác là quán có nuôi 1 bé mèo dễ thương cực, chui tọt vào lòng mình nằm đợi vuốt, xoa 1 hồi nằm ngủ luôn. Đi cũng đi theo. Mà nghe quán bảo là thích đồ ngọt lắm nên hay trèo lên bàn nhăm nhe mấy cái ly nước. ...Xem thêm