Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cu Đức - Quán Nướng Ngói - Nguyễn Lương Bằng

Cu Đức - Quán Nướng Ngói - Nguyễn Lương Bằng

- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

5.8
Chất lượng
5.7
Giá cả
5.6
Vị trí
5.3
Phục vụ
5.3
Không gian
5.5
245
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 21:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 220.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Vu Tran
    Vu Tran
    đã bình luận bằng Web 27/01/2022 11:49:06,
    4.2
    Thật sự thất vọng! Văn hóa ứng xử của nhân viên rất thấp.
    Tối hôm 26/1 gia đình mình có ghé vào quán***Đức – Quán nướng ngói ở đường Lương Văn Bằng, Đà Lạt ăn tối. Trong lúc dùng bữa thì em gái mình có ra xe lấy đồ, lúc chạy ra xe thì một bạn nhân viên nam của quán buông một câu rất khiếm nhã: “Chạy từ từ thôi em, cẩn thận hàng rung lắc kìa!”. Trời! Lúc về lại khách sạn thì mình mới nghe em gái mình kể lại. Thật không thể tin được. Tại sao có thể nói ra một câu thiếu tôn trọng khách như vậy. Có thể có bạn sẽ thấy mình quá nhạy cảm, vì cho rằng đó chỉ là một câu chọc ghẹo trêu đùa thôi. Nhưng bạn hãy tưởng tượng nếu người phải nghe câu đó là chị em gái, con gái, vợ hoặc bạn gái của bạn thì bạn có còn thấy câu nói đó vui chút nào không. Mình tin là bạn sẽ cảm thấy không hề hài hước chỗ nào cả, mà ngược lại đó là một sự xúc phạm. Thêm vào đó, em gái mình đang tuổi lớn nên rất nhạy cảm với những câu bình phẩm liên quan đến ngoại hình như vậy. Nếu nhẹ dạ thì có thể nói là không tôn trọng phụ nữ và trẻ em gái, nhưng bản chất thật sự của việc đó là quấy rối tình dục trẻ vị thành niên bằng ngôn ngữ. “Gì mà quấy rối, có cần dùng câu từ nặng vậy không?” có thể bạn sẽ thắc mắc như vậy. Nhưng hãy đặt bản thân vào vị trí em gái mình, bạn sẽ có cảm giác gì? “Người ta đang nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể mình!” Đó là một cảm giác bị soi mói đến mức khó chịu, cảm giác đang bị tấn công và bản thân thực sự bất lực không thể phản kháng lại. Thật buồn vì trẻ em Việt Nam chưa thật sự nhận được sự quan tâm, tôn trọng và bảo vệ đúng mức. Mình hi vọng là anh chị chủ quán và ban quản lý trong tương tai có kế hoạch định hướng đào tạo nhân viên một cách chuyên nghiệp để tạo hình ảnh đẹp cho quán, nhằm giữ chân những thực khách khác. Chứ mình thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ quay lại quán này lần thứ 2. ...Xem thêm
  • Nga Tran
    Nga Tran
    đã bình luận bằng iPhone 29/04/2021 20:54:18,
    1.0
    ***Đức - Quán Nướng Ngói -***
    Lời khuyên chân thành, hãy để tiền sang quán nướng khác ăn. Kêu hải sản nướng, thịt heo là nvien sẽ bảo đồ đông lạnh nha, có mùi nha, kêu ra là ko đổi được nha... woww, nvien đỉnh chưa, nói chung là chị nvien chỉ muốn khách order thịt rừng. Không biết chính quyền có kiểm tra ở đây thường xuyên không nữa mà nói chuyện nghe quán bán đồ ăn sạch sẽ vậy đó, đang nướng gần hết vẫn còn thịt trên ngói, anh trai nvien lại nhướng mày nói 2 chữ “xong chưa?”. Đỉnh nữa, quán đỉnh ghê lun ah, nên để tiền ăn quán khác đi mọi người ạ. ...Xem thêm
  • Gia Hinh
    Gia Hinh
    đã bình luận bằng Android 01/04/2021 09:18:30,
    6.4
    ***Đức - Quán Nướng Ngói -***
    Đợi đồ ăn lâu Phục vụ k tận tình ...Xem thêm
  • Villay 0110
    Villay 0110
    đã bình luận bằng iPhone 31/12/2020 23:56:15,
    7.4
    ***Đức - Quán Nướng Ngói -***
    Quán mở 10g nên 12g mình tới có lát đát 1-2 bàn nên ăn rất thoải mái. Nhìn độc lạ mà cũng ngon cực. Thịt bò dê ướp rất thấm. Phần lòng mề cũng bao ngon. Nên thử. Giá khá ổn. Nv có tâm. Gửi xe phía đối diện. Có anh nv ngồi sẵn ở đó nên kh lo. ...Xem thêm
  • 2.0
    Dơ không còn gì để dơ hơn
    Chưa từng thấy cái quán nào nó dơ như cái quán này. Vô ngồi xin menu cái cô phục vụ cuối xuống lụm cái menu rớt dưới đất dính toàn sình lên chùi chùi vô khăn trải bàn xong đưa mình??? Sình dây tùm lum lên bàn??!!! 🙃 Đồ ăn tàm tạm nhưng bàn dơ chén đũa dơ xung quanh cái gì cũng dơ làm không còn thấy cảm giác muốn ăn. Bye. Chúc bán đắt, quán vệ sinh đỉnh quá 🙄 ...Xem thêm
  • 3.0
    Quán nướng có nhân viên tệ nhất Đà Lạt🙂
    Đồ ăn thì tạm ổn nhưng thái độ của 2 nhân viên nữ quá là tệ Hôm đó mình tới thì quán vắng nhưng phục vụ thì nhăn nhó khó chịu, nạt khách, liếc khách, không cần khách. Đi ăn trả tiền mà làm như ăn xin vậy đó🙂 ...Xem thêm
  • Thủy Trần
    Thủy Trần
    đã bình luận bằng Web 28/06/2020 23:45:04,
    6.4
    Quán Nướng Ngói
    Quan này nổi tiếng lắm lần mình ăn đầu tiên quán chỉ có duy nhất 1 chi nhánh giờ thì mở nhiều chỗ hơn. Mà mình ăn lần đầu cũng lâu lắm rồi giờ nhân dịp đi chơi nên quyết định ăn lại quán quen. Không gian thì vẫn như cũ thoáng mát, ăn vào ban đêm gió thổi qua lạnh run người. Nhân viên phục vụ nhanh mình gọi 1 lần thôi do có đọc review của mấy bạn nói phục vụ khó chịu mà hên hôm nay đúng bạn vui vẻ. Các món nướng cảm thấy ăn không ngon như xưa. Salad dầu giấm tạm ổn. ...Xem thêm
  • 2.0
    Món ăn bình thường, phục vụ tệ
    Quán trước đây khoảng 5 6 năm khi mới mở còn tốt và hiếu khách. Nay quán đông nên không cần khách nữa. Nhân viên phục vụ thì nạt nộ khách, order chỉ được 1 lần thôi nhé; bạn mà gọi thêm món để quán có thêm thu nhập từ bạn là bạn bị nạt ngay (chắc lỗi của bạn là không biết bạn ăn bao nhiêu cho đủ, bạn làm nhân viên phải mắc công nhận thêm order hoặc đơn giản là do bạn đã vào quán). Thức ăn thì cũng bình thường, thịt heo đồng bào không còn dai, sớ thịt mịn đặc biệt như trước. Không gian ngột ngạt vì khói và vì quá nhiều bàn. ...Xem thêm
  • Hà Vũ
    Hà Vũ
    đã bình luận bằng MobileWeb 01/06/2020 13:00:39,
    1.8
    Phục vụ tệ
    Không nên ghé quán Mình đến thì không đông người. Chỉ có 1ban có 2 thanh niên. Phục vụ quán chỉ mình bàn sau 2 thanh niên đó. Tuy nhiên mình nghe mùi thuốc lá từ bàn đó nên xin đổi bàn, phục vụ càu nhàu. Nói chung thái độ phục vụ tệ. Món ăn bình thường, giá cao ...Xem thêm
  • 1.0
    TRẢI NGHIỆM TỆ NHẤT TRONG CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT LẦN NÀY!
    BAD SERVICE! Đồ nướng không ngon. Than thì không đỏ đủ để nướng chín thịt sống, gọi nhân viên tới để thay thì bạn nam đó không chịu thay còn bảo là than còn đỏ :) speechless... Gọi 4 món thịt sống mà chỉ ăn được chưa đến 2 đĩa, còn 2 đĩa chưa động vào vì ngồi gần 30 phút chẳng có than đỏ để mà nướng... Đến lúc tụi mình gọi tính tiền đi về vì không thể ngồi đợi được nữa (vì ăn từ 18h đến 20h vẫn không nướng chín đồ để ăn được) thì nhanh như 1 tia chớp liền cầm hóa đơn ra. Khách không ăn được vì nhà hàng không cung cấp than nhưng vẫn tính tiền, và đặc biệt là KHÔNG CÓ MỘT AI ĐỨNG RA CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ XIN LỖI KHÁCH các bạn nhé! Hóa đơn 655.000VND thật quá sức đắt đỏ đối với một nơi có dịch vụ tệ hại như vậy. Nói thật, trả 1.000.000VND nhưng ăn no và phục vụ tốt vẫn vui vẻ nhé, đằng này... Quán nướng ở Đà Lạt thì không thiếu, nên hãy thông minh khi lựa chọn. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng mình chọn quán này khi đến Đà Lạt. Thật sự quá sức tồi tệ! ...Xem thêm
245 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
98 Khá tốt
70 Trung bình
77 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.6
Giá cả
5.7
Chất lượng
5.8
Phục vụ
5.3
Không gian
5.3
5.5 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập