-
8.0Tiệm phở nhỏ xinh chan chứa tình ngườiTình cờ biết tiệm của cô trên đường đi lên Làng Cù Lần. Nói chung cứ biển hiệu typo cổ xinh xinh là nhìn cứ muốn vô hết. Vừa vào đã nghe tiếng xởi lởi của cô chủ. Vừa chế biến vừa trò chuyện với khách rất chi là thân tình. Quán tuy nhỏ, vật dụng đơn sơ nhưng cảm giác rất ấm cúng, hoài niệm. Nước lèo kiểu thanh vị, không sử dụng bột ngọt nên ăn khác hẳn với kiểu phở ở Sài Gòn nhen. Tráng miệng có trà nóng và yogurt sữa bò, mềm mịn và vị béo ngậy. Đơn giản vậy thôi, tuy chẳng phải cao lương mĩ vị gì hết mà điều mình ấn tượng ở nơi này có lẽ là không khí an yên khó có thể tìm được giữa bộn bề cuộc sống. Có dịp ghé Đà Lạt sẽ quay lại nhé. ...Xem thêm