Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Nông Trại Dalat Milk

Nông Trại Dalat Milk

- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
7.7
Giá cả
7.6
Không gian
6.9
Chất lượng
6.7
Phục vụ
6.5
Vị trí
7.1
15
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Alex Nguyen
    Alex Nguyen
    đã bình luận bằng iPhone 02/07/2018 00:34:53,
    3.2
    Nông Trại Dalat Milk
    - Cách trung tâm tầm 50-60 phút chạy xe máy, các bạn dùng gg map chỉ đường nên chú ý chút do nhiều khi gg map chỉ đi đường xe hơi mà xe máy không đi đc :v - Nắng và nóng, nên mang theo dù, áo khoác và nón - Khu vực bên trong khá thoáng và rộng rãi, đi bộ ra cái chỗ nhiều người hay chụp hình sống ảo thì hơi mệt tý - Cái chỗ mà mọi người hay chụp hình đăng lên mạng ấy, nói thật là khá thất vọng, đứng ngắm thôi chứ lên hình cũng nhiêu đó kiểu, khá chán :| - Lúc vào thì bảo vệ có xin 1 CMND để giữ, cơ mà chỗ này bảo vệ làm việc THIẾU TRÁCH NHIỆM và KHÔNG ĐÀNG HOÀNG, lúc vào mình đưa CMND cho 1 anh bảo vệ nhìn trẻ trẻ, khi ra gặp 1 chú già, mình đọc tên cho chú ấy, và trong khi chú ấy ngồi kiếm thẻ cho mình thì cứ hỏi mình là có phải thẻ có tên nước ngoài là của mình không, hay là thẻ tên 2 chữ này (trong khi mình đọc tên là 4 chữ), sau đấy phát hiện ra rằng CMND của mình đã bị làm MẤT. Là MẤT các bạn ạ, mà chú ấy lại bảo “tôi không biết”, “đó giờ chưa bao giờ làm mất thẻ”, “tôi cẩn thận lắm”, rồi hỏi ngược lại mình là “cháu chắc chắn là đã đưa thẻ không?”, “mất rồi thôi đi làm thẻ mới thôi, nhanh mà”. Lúc đó mình đang cảm thấy khó chịu vì bị mất thẻ nên đã làm căng, đòi kiếm đúng anh lúc đầu cầm thẻ của mình. Anh đó đang trong phòng nghỉ đã đi ra và cũng bảo không biết và hỏi chú kia kiểm kỹ chưa. Sau 1 hồi căng thẳng thì ba mẹ mình (cũng đang đi chung) đã nói đc anh đó phải viết 1 tờ giấy làm chứng nói là chính anh làm mất CMND của mình. Và chuyện chỉ tới vậy thôi. Tóm lại thì ừ, xui, nhưng thái độ như trên là không chấp nhận đc. Các bạn mà ở đó là thật cũng sẽ nổi cáu như mình thôi, vì vấn đề mất CMND không phải là đùa đc. Thế nên nếu ai có dự định đi chụp hình thì nên cẩn thận, lúc vào có thể dùng thẻ sinh viên/học sinh hoặc bằng lái xe, không nhất thiết là CMND, hoặc giấy tờ nào có mặt mình ấy, và lúc ra thì nên nhớ là phải lấy lại giấy tờ, đồng thời kiểm tra kỹ lỡ bảo vệ đưa nhầm hoặc là 2 cái thẻ dính chùm không để ý. ...Xem thêm
15 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
7 Khá tốt
6 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.5
Giá cả
7.7
Chất lượng
6.9
Phục vụ
6.7
Không gian
7.6
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập