Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Nhà Nghỉ Trung Dung

Nhà Nghỉ Trung Dung

-
- Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch
9.0
Vị trí
9.0
Không gian
8.0
Giá cả
8.0
Chất lượng
8.0
Phục vụ
8.4
1
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 300.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.4
    Nhà Nghỉ Trung Dung
    Thị trấn Tân Sơn – Ninh Thuận lúc 9h đêm, muốn lên ngay Lâm Đồng trong đêm. Trời tối, xe khách 7h sáng mai mới chạy. Vậy là mình thử cảm giác vẫy nhờ xe tải trong đêm coi như nào… Đứng ở cây xăng Phú Quỳnh trên QL 27 chờ có xe nào vào đổ xăng thì xin đi ké. Cũng may gặp anh lái xe tải tốt bụng vui vẻ cho mình đi. Ảnh còn mời mình uống café, nghỉ ngơi chút trước khi vượt đèo Ngoạn Mục để vào đất Lâm Đồng. Khi đi như vậy mình định bụng lên Đà Lạt chơi ít hôm nên đến khúc ngã ba thị trấn Dran (tẻ ra giữa QL 27 và bên kia là đèo Dran hướng về trung tâm Đà Lạt), ảnh cho mình xuống và hướng dẫn đi qua đèo Dran khoảng 30km là đến Đà Lạt rồi. Anh em chia tay khúc ngã ba, lúc này khoảng 11h rồi, chẳng còn xe cộ gì sất, trời lại lạnh nữa. Nghe 30km, tính đi bộ ngao du qua đèo (chắc tầm sáng sớm là tới), nhưng mà lúc đó buồn ngủ với lại buổi tối đi bộ trên đèo có thấy cảnh đẹp gì đâu mà ngắm nên quyết định ngủ lại thị trấn ngã ba này một đêm, sáng mai bắt xe bus đi sớm. Nhà nghỉ Trung Dung nằm ngay ngã ba thị trấn, rất dễ tìm. Vì lúc đó khuya rồi nên nhà nghỉ đã đóng cửa, may có số điện thoại phía trước nên gọi được nhà chủ. Bà chủ vui vẻ cho mình nghỉ trọ với giá 100k. Nhà nghỉ không có phòng đơn nên mình ở luôn trong phòng có 2 giường. À, có cái toilet mà có view rộng nhìn số đường nên vừa có thể #&^)$# vừa ngắm cảnh, ngắm người nữa chớ! :v Buổi tối, phố núi lạnh thấu xương, quẳng đồ xuống là chui vào chăn đánh 1 giấc liền. Sáng dậy, bị đánh thức bởi tiếng lũ nhỏ í ới gọi nhau đi học dưới phố, tiếng rao của gánh hàng rong sớm...Cảm giác thức dậy ở một nơi như vậy thật yên bình (dù mình là khách lạ). Trả phòng, cảm ơn bà chủ (sau một hồi chuyện phiếm, hướng dẫn ăn uống và xe bus, lại còn giới thiệu có đứa cháu gái trạc tuổi mình cũng học ở Sài Gòn nữa ^^), mình lân la café và ăn sáng ở đây trước khi bắt xe đi tiếp. Hành trình lại tiếp tục… ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
9.0
Giá cả
8.0
Chất lượng
8.0
Phục vụ
8.0
Không gian
9.0
8.4 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập