-
8.0Mê Linh CafeQuán xa ơi là xa, bạn mình đi nhiều r nên kéo mình đi thử. Đi r mới thấy k phí công chạy xe xổ đèo. Nghe nói bây giờ sửa sang với mở rộng nhiều r ấy, hồi trc có 1 khu chính với đường hành lang ah. Giờ xây thêm 1 khu nữa, có tường bao, vườn cẩm tú cầu, đối diện là đồng hướng dương, trên đường cũng nhiều lắm. Cái hay nhất ở đây là view ấy, yên bình và xa bạt ngàn. Buổi chiều kéo mây, nắng lọt qua mây như tấm rèm. Buổi sáng thì trời xanh trong vắt. Ngồi giữa mây trời cao nguyên gió lộng thoang thoảng hương cafe cũng hay ho. Mình dân bản xứ mà còn thích nữa. Verdette ở đây thì là mấy loại cafe chồn. Mấy bé chồn đi ngủ đâu hết ứ thấy :)). Chó quá trời, có mấy bé xinh ơi là xinh, cả samoyed, golden, xù, husky tùm lum nhé. Phục vụ ở đây hơi bị đỉnh, nói tiếng anh như gió. Điểm trừ duy nhất là mái tôn hơi nóng. ...Xem thêm